Chia sẻ với các mẹ: Tâm trạng khi bỏ chồng? những khó khăn phải vượt qua
Chào các bạn!
Mong các mẹ chia sẻ với mình, mình buồn quá! sống mãi thế này mình thấy héo mòn và mệt mỏi, nhưng chia tay với chồng thì sao? rất nhiều lời khuyên là không nên thậm chí mecún cũng đã chứng kiến những người chia tay chồng làm lại cũng đau khổ nên sợ.
Trong lòng mình có hai câu hỏi, chia tay hay không chia tay mà 2-3 năm nay không trả lời nổi, kém quá phải không các bạn. Hai năm trước vì mình nghĩ là có con và vì con. nhưng một năm gần đây mình buồn kinh khủng mình muốn được sống cho bản thân.
Những người thân yêu mình thì động viên mình lên mạnh dạn, đau một lần cho xong nhưng thực tế thì phũ phàng lắm, mình tuy rằng con rất trẻ công việc tốt đẹp mình ko lo lắng lắm khi chia tay nhưng còn con?:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Giờ đây, thấy hoang mang
Không biết thêm một thời gian nữa sẽ ra sao?
Người ta bảo cố gắng vượt qua thời...
Nhất là nuôi con 1 mình mà không có sự chia sẻ bất kỳ của chồng ! Mình đã sợ cảnh...
Không biết cuộc sống của người đàn bà không chồng sẽ rao sao khi một mình với...
mình có 1 vấn đề nan giải nhờ cac anh chị tư vấn giải quyết. mình và vợ minh quyêt đinh li...