Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cứ vào đó,có duyên sẽ nhận ra nhau mà,hi
LVHF có hứng thì 28 nguyên hồng nhé,trà hoa thảo mộc!
có 1 cái địa chỉ, nhưng chả có thông tin liên lạc, biết tìm người nơi mô ;)
Những lúc buồn, cô đơn mình hay đi Cafe một mình, nghe nhạc, ngâm nghĩ về cuộc sống. Muốn tìm một ban ở SG cùng Cafe và tam sự nghiêm... Xem thêm
LVHF mời a nhé!
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười"mời bạn nhé ;)
Nếu a ra HN thì toi mời nhé,nhưng k phải cafe đâu,là trà hoa nhé,nhâm nhi ly trà nóng cung hương cúc và nghe nhạc Trịnh...
em cho địa chỉ đi, để anh còn đến uống cafe cùng em, bác bảo vệ hết đường thắc mắc ;)
Em đã từng đi cafe 1 mình và bác bảo vệ cứ nhìn em chầm chầm khi thấy em ngồi 1 mình, xong sau đó em ra về, bác hỏi... Xem thêm
Anh là thành viên mới nên thiếu sót. Anh tu giới thiêu anh tên Hai, 35t, cao 1m75, ở SG, cong vc ổn định và rất tiếc là đã ly... Xem thêm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn đang tìm một nơi thư giãn với cà phê thơm ngon, giá cả phải chăng? Đừng bỏ qua Vintage...
chắc đến gặp chủ quán rồi ;)
có 1 cái địa chỉ, nhưng chả có thông tin liên lạc, biết tìm người nơi mô ;)
Cứ vào đó,có duyên sẽ nhận ra nhau mà,hi
cám ơn em!
cuối tuần vui vẻ nhé!
Cảm ơn a,chúc ngày thứ 5 dịu dàng...
P/s:nhưng mà mở...
"Mỗi ngày tôi chọn...
mời mọi người nhé!
Rất tiếc, em ko ở Hà Nội =))))))))