Sau hơn 1 năm trời chờ đợi cuối cùng thì cũng làm xong được cái sổ Hộ Khẩu mới cho mẹ. Mình đã hí hửng là mai sẽ làm xong được giấy khai sinh cho con sau hơn 1 năm con ra đời. Nhưng thủ tục hành chính của Việt Nam khó hơn những gì mình đã chuẩn bị trước. Mình đi hơn 10 cây số xuống UBND Phường Thanh Lương - HBT để làm giấy Khai sinh cho con nhưng cuối cùng vẫn chưa làm được.
Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 158/2005/NĐ-CP nói trên, để làm thủ tục nhận con, bạn cần có: Tờ khai (theo mẫu); Các giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con (nếu có); và có sự đồng ý của mẹ đứa trẻ.
Thế nhưng UBND Phường Thanh Lương - HBT lại yêu cầu phải cung cấp giấy xét nghiệm ADN mới cho cha nhận con. Mình đã đọc cho họ nghe về NĐ 158 nhưng họ vẫn không làm cho mình. Bố cháu nổi cáu thế là về mà chưa giải quyết được việc.
Vì bố cháu bỏ đi lấy người khác cháu đã thiệt thòi lắm rồi sao xã hội lại còn gây khó dễ cho 2 mẹ con cháu nữa?