chẳng biết các cụ nói có đúng ko,nhưng qua bao thử thách giờ chung sống với nhau mới được 1 năm,tình cảm thì vẫn đầm ấm lắm,nhưng lại hay khắc khẩu.Ko cãi nhau nhưng hay giận nhau kiểu chiến tranh lạnh.Bây giờ thì mình đang chịu sức ép vì chưa có bé.Mình thì thiên về sống nội tâm nên đôi khi thấy yếu đuối.
bính thìn....nhâm tuất hãy cố gắng giữ những gì mình đang có nhé các bạn :) riêng mình cũng bính thìn....nhâm tuất nhưng chẳng được trọn vẹn....ước gì thời gian...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 29
về đường làm ăn cũng không hợp nhau.
hiện tại nhà m...
đươc 2 cháu 1 đứa 9 tuổi va 2 tuổi
đươc 2 cháu 1 đứa 9 tuổi va 2 tuổi
bây giờ mình chuyển sang cung cấp VPP cho các cơ quan...