Giá trị của yêu thương không phải là vật chất mà là tấm lòng mình gửi trao. Hạnh phúc là được sống trọn vẹn yêu thương với gia đình của mình.


Đừng mãi mê công việc, đừng hoãn lại yêu thương vì đôi khi thời gian bên ba mẹ không có nhiều như mình tưởng.


Về nhà đi nhé…


Về với bếp lửa hồng đang đợi


Bao yêu thương chẳng nói được bằng lời


Về nhà đi, cho kịp chuyến xe chiều


Nơi dáng mẹ lưng còng trước ngõ


Ngóng con về mắt đỏ 


Cha trầm ngâm bên ấm trà chiều


Về đi, về với những thương yêu


Tiền bạc chẳng thể nào đong đếm


Bỗng nhói lòng nắm bàn tay cha mẹ


Vết chai sần ghi dấu ấn thời gian


Về đi, bao lợi danh không màng


Đâu cứ phải giàu sang là hạnh phúc


Giá trị của yêu thương không phải là vật chất


Mà đó là tấm lòng bạn gửi trao


Về đi nghe tiếng gió lao xao


Bờ đê chiều đàn trâu thong dong bước


Về nhà thôi, đừng mải mê công việc


Bởi thời gian bên cha mẹ chẳng còn nhiều


Về đi, ăn một bữa cơm chiều


Nhâm nhi tách trà cùng thứ bánh cha yêu thích


Bên chõng tre cùng hàn huyên câu chuyện


Ngắm trăng thanh nghe tu hú gọi hè


Tiếng gà gáy trưa xao xác những hàng me


Hạnh phúc đến từ những điều giản dị…