Hôm nay, một ngày bình thường trong chuỗi ngày dài từ khi con xuất hiện nhưng lòng mẹ nặng trĩu với đấu tranh tư tưởng đi làm hay ở nhà với con?À, mới đó , trai của mẹ đã hơn 7 tháng rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không con?

Từ khi con xuất hiện, mọi thứ trong cuộc sống của mẹ đảo lộn hết, không còn là những ngày vô tư chỉ có biết làm rồi chơi và cuộc sống cứ lặng lẽ tiếp diễn như vậy... Cuộc sống có vẻ nhằm chán nhưng mẹ gọi là thanh xuân. Nhưng rồi, một ngày nắng oi ả, người mẹ tự nhiên cảm giác như không thở nổi, chân tay cứ chùng xuống đứng không vững dù trước đó mỗi ngày mẹ thức dậy từ 5h sáng và kết thúc tiết dạy cuối ngày vào 21h và vẫn còn nhiều năng lượng vì mỗi ngày mẹ đều được phản hồi rất tốt từ việc làm của mình. Thế là, kế hoạch mẹ rất mong đợi, kỉ niệm 3 năm ngày cưới tại thành phố hoa Đà Lạt tan biến, ba mẹ dắt nhau vào bệnh viện. Nhớ lại kí ức, dù ko dễ chịu về thể chất nhưng tâm hồn mẹ như được hồi sinh, con trai mẹ đến bên gia đình mình.

Hành trình làm mẹ của mẹ cũng như hàng triệu bà mẹ khác, ốm nghén đến ngày lên bàn sinh và mọi thứ không màu hồng như trong truyện cổ tích trong kí ức tuổi thơ qua phim ảnh của mẹ. Dù rằng, cảm giác con lớn lên từng ngày, mẹ cảm nhận từng cú đạp, tiếng nấc cụt của con rất rõ ràng và hạnh phúc cũng vì thế cũng theo mẹ từ đó đến tận bây giờ. Khi con đã ngồi vững và cười đùa với mẹ mỗi ngày, làm cho cuộc sônga của mẹ nhiều màu sắc hơn.

Thời gian quả là kì diệu phải không con? Mới ngày đầu khi biết có con, mẹ mừng rơi nước mắt thì bác sĩ kết luận, "thai trứng" và 1 ngày từ sáng đến tối mẹ không được ăn gì, chỉ có chờ lấy máu xét nghiệm và siêu âm từ bệnh viện quận lên đến Từ Dũ. Những lo lắng kinh khủng đó đã qua, và kết quả là chàng trai của mẹ khỏe mạnh chào đời, mẹ không muốn nhắc tới nữa, nhưng mẹ mong con, hãy vì thế mà hãy luôn yêu thương bản thân mình, sống thật mạnh mẽ ,lạc quan và luôn tin vào những điều tốt đẹp con nhé.

Là con trai, nên con sẽ không cảm nhận được hết những vất vả của mẹ, của những người phụ nữ nói chung, nhưng mẹ mong rằng, sau này, khi có gia đình, con hãy luôn trân trọng và yêu thương người phụ nữ của cuộc đời mình, người dám đánh đổi cả mạng sống để sinh con cho con, người mà vất vả vì con và cùng cố gắng vì gia đình nhỏ. Còn mẹ, mẹ đang cố gắng vì con, vì gia đình của mẹ vì mẹ cảm thấy con là hạnh phúc của mẹ, là trái tim là tình yêu của mẹ, nên dù có vất vả, có áp lực, có mệt mỏi và bây giờ những hệ lụy của việc sinh mổ vẫn theo mẹ đến giờ và về sau nữa. Tóc mẹ rụng rất nhiều, đầu mẹ đau nhưng búa bổ khi trời chuyển mưa, lưng mẹ đau như bị đánh, mắt mẹ mờ đi và trí nhớ giảm sút nhưng mẹ vẫn hài lòng vì có con. Có con đau nhưng đáng quả không sai. Mẹ sẽ cố gắng bằng hết sức lực của mình, dạy con những điều tử tế, sống hào sảng, biết yêu thương, vị tha và sẻ chia. Mẹ sẽ không ích kỉ giữ con cho riêng mình, dù rằng, sau này khi con lớn, mẹ vẫn muốn được ôm con vào lòng như ngày con còn bé bỏng.

Com trai à, từ nay mẹ sẽ không phải dành thời gian để viết nhật kí cho con nữa, mẹ sẽ lưu lại những khoảnh khắc đó bằng cách hôn lên trán con và nói những lời yêu thương con nhiều hơn, để mai này lớn lên con trở thành một người đàn ông ấm áp và tình cảm.

Mẹ cũng không quên nói với con rằng hôm nay, ngày mẹ khá buồn nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ, mẹ đã khóc như một đứa trẻ có thể nói mẹ rất đau lòng nhưng mẹ quyết định một việc mà trước đó mẹ chưa nghĩ đến cho khi con được tổ chức sinh nhật 1 tuổi. Mẹ quyết định sẽ cưa đôi thời gian của con để đi làm, để lo cho gia đình mình. Dù biết rằng điều này con có thể là điều con chưa muốn, nhưng mẹ mong và tin rằng, con trai của mẹ sẽ dần dần quen với điều đó. Mẹ đã quá mệt mỏi với những lo lắng khi ở nhà, nhiều lúc mơ hồ, mẹ đã tự hỏi không biết mình đang cố gắng vì điều gì ? Sao cuộc sống đôi khi trở nên khó khăn đến vậy? Nhưng rồi tiếng cười và ánh mắt của con làm mẹ bừng tỉnh và tự trấn an mình rằng :" Những nơi mẹ muốn đến đang ở rất xa, những thứ mẹ muốn mua có giá rất đắt và chàng trai của mẹ vô cùng xuất chúng". Những căng thẳng và áp lực kinh khủng nhất trong đời mẹ đã trải qua, nên mẹ nghĩ mẹ sẽ vượt qua được những nỗi lo khi phải xa con trong thời gian tới. Con hãy mạnh mẽ và ngoan con nhé. Có thể hoàn cảnh sẽ đẩy con trở thành một chàng trai tự lập và thành công trong tương lai nên hơn hết mẹ mong con đừng khóc khi mẹ không ở cạnh con được nhiều như trước.

Cảm ơn con đã dạy mẹ kiên nhẫn, biết yêu thương và biết quý trọng sức khỏe và cả tính mạng của mình hơn. Có con rồi mẹ mới biết giá trị của cuộc sống của mình, mẹ mới biết biết mẹ quý giá thế nào với cha mẹ của mẹ, mẹ biết những vất vả mà bà nội, bà ngoại đã trải qua, biết suy nghĩ cho cả những người sẽ làm mẹ. Vì hơn hết, trên trái đất này, người yêu con nhất là mẹ và chính mẹ cũng là người mong muốn những điều tốt nhất cho con.

Con trai à, cuộc sống là những trải nghiệm đáng giá, con hãy luôn vui cười và tin vào những điều hạnh phúc con nhé.

Mẹ xin mượn lời của một người nổi tiếng để định nghĩa về hạnh phúc. "Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng", c

hình ảnh
hình ảnh

òn mẹ, bắt đầu từ ngày mai có việc để làm, đã có người mẹ yêu và con là hi vọng của mẹ.