Nhìn con đứng trên bục cao chia sẻ về cảm nhận về những ngày tháng học cấp 1, lòng mẹ lại rưng rưng. Con đứng đó, chững chạc, tự tin trước ánh nhìn của toàn trường. Nhìn con hôm nay, những ngày tháng đã qua như cuốn phim quay chậm trước mắt mẹ. Con mẹ đã lớn. 

Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi nhưng chứa đựng trong đó cả một quá trình phấn đấu trong học tập và cuộc sống của con. Con không là cậu bé nhõng nhẽo theo ba mẹ ngày nào nữa, mà là chàng trai tràn đầy sức sống, vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. 

Giây phút ấy, con trưởng thành!

Giây phút ấy, con sẽ là kí ức khó phai mờ của ba mẹ…

“Good Morning, 

My name is Nguyen Minh, a fifth-grader at Tran Hung Dao Primary School. Today, I would like to thank to the teachers of my school.

The past 5 years in this school have been my memorable learning time for me to study. The teachers taught me the knowledge and how to become a good person in life.

At this moment, I say goodbye to Tran Hung Dao Primary School and I just want to say: Thank you, my teachers and I love you so much”.

(Con kính chào thầy cô, bố mẹ và các bạn. 

Con tên là Nguyễn Minh – học sinh lớp 5 trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Hôm nay, con muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các thầy cô của mình. 

Năm năm học đã trôi qua ở mái trường này đã trở thành một kí ức đáng nhớ của con. Các thầy cô đã dạy con kiến thức và kĩ năng để con trở thành một người tốt trong cuộc sống.

Một lần nữa con muốn gửi lời chào tới Trường tiểu học Trần Hưng Đạo và con muốn nói to lên rằng: Con cảm ơn thầy cô và con yêu thầy cô của mình rất nhiều!)

Hẳn con đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi học cùng thầy cô và bạn bè ở ngôi trường đó. Hẳn là con đã có một quãng thời gian thật đẹp ở ngôi trường đó, thì con mới có thể nói lên những lời thật dễ thương và gần gũi như vậy. 

Hạnh phúc không hẳn là đích đến. Hạnh phúc hãy là con đường mà con đang bước, là thời gian con đang sống và những gì con đang hướng tới. Con không cần so sánh với ai, chỉ cần vượt qua chính bản thân mình, hôm nay tốt hơn hôm qua, và nỗ lực ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay, vậy là đã là cuộc sống tự do – tự do ngay từ trong suy nghĩ của mình, con nhé. 

Con yêu, mẹ chờ con ở phía trước, nơi con sẽ bước qua tuổi dậy thì để trở thành một thanh niên có hoài bão … 

 #NHẬT KÍ NHỮNG NGÀY YÊU THƯƠNG

hình ảnh
Tạm biệt nhé Cấp 1 thân yêu!
hình ảnh