"Điều hạnh phúc nhất không phải bạn có địa vị cao trong cuộc sống, không phải bạn may mắn gặp được người yêu hoàn hảo, không phải là khi bạn có cuộc sống giàu có. Mà hạnh phúc nhất là khi bạn có mẹ và còn mẹ để yêu thương" (st)

Sau một ngày dài mệt mỏi, uể oải với vô vàn công việc, gánh nặng cuộc sống, mỗi người trong chúng ta sẽ càng thấy thấm thía câu nói này hơn phải không?

" Sống trên đó thế nào, rảnh thì về quê với mẹ nhé". Mẹ ơi con vẫn nhớ tiếng thút thít của mẹ qua điện thoại khi nói nhớ con bỡ ngỡ một mình lên thành phố nhập học. Mẹ ơi con không đi đâu cả, con vẫn ở đây. Chỉ là con đi dăm ngày là về với mẹ. Con vẫn ở đây khi mẹ dọn nhà nhìn quanh là thấy con đang lúi húi trong bếp. Con vẫn ở đây khi mẹ đi chợ, thấy mẹ con chạy ra đón. Con không đi đâu cả, con vẫn ở đây trong tiếng nói cười của bạn Cu Tí nhà mình, trong tiếng cười giòn tan của bố và trong những bộ quần áo từ hồi bé tí con để ở nhà. Con vẫn ở đây rất gần bên mẹ!

hình ảnh

Ai rồi cũng phải lớn phải không mẹ? Ai cũng có nhưng áp lực, lỗi lo cho riêng mình, cũng chẳng còn nhỏ bé mãi trong vòng tay mẹ nữa. Nhưng nơi đây vẫn có mẹ, có ba, có cả nhà ta và tuổi thơ con ở đó. Bình yên và hạnh phúc!