Có một ánh mắt, mẹ không bao giờ muốn quên. Đó không phải là ánh mắt của đắm đuối si tình, cũng không phải là ánh mắt mong chờ, khát vọng. Mà đó là đôi mắt tròn xoe, long lanh như vì sao trong đêm tối.
“Nhật kí của người mẹ trẻ”
Ngày… tháng… năm: Đây là đêm đầu tiên con ngủ ở nhà mình sau khi từ viện về và cũng là đêm đầu tiên mẹ chính thức chăm con. Mẹ lo đủ thứ: mẹ lo ba hay mẹ có ngủ quên mà đè tay lên con nhỏ xíu xiu bên cạnh không? Để an toàn, mẹ cho con nằm cao hẳn lên trên, bụng con ngang tầm mặt ba mẹ. Là lo xa thế thôi, mà cũng để con không phải hít không khí ba mẹ thở ra trực tiếp khi đang ngủ. Nhìn con ngủ say, thật đáng yêu!
Ngày…tháng…năm: Mẹ thật sự không phải là người yêu trẻ con trước giờ, nhưng sao khi nhìn con, mẹ có thể ngồi nhìn cả buổi mà không chớp mắt. Vừa lạ lẫm vừa gần gũi, vừa nhỏ xíu xiu nhưng cũng đủ để biến một người đang tung tăng ngoài kia thành một bà mẹ trẻ với nhiều trách nhiệm. Sự lóng ngóng, vụng về của lần đầu làm mẹ, thậm chí, biến cái giường thành luôn cái kệ quần áo con vì chỉ lo, lúc cần lại không mò ra cái gì, mà như cô tắm trẻ bảo: “nhìn giường chị như cái cửa hàng đồ trẻ sơ sinh”. Mẹ chỉ cười lấp liếm, ừ cho nó tiện và nhanh, chứ chả nhẽ lại bảo, “chị còn không biết phải làm gì trước làm gì sau đây em…” hihi
Ngày…tháng…năm: Nghe các bà mẹ khác bảo, trẻ nhũ nhi phải bú đêm để không bị đói, mẹ cũng ráng dậy đêm để thức cho con bú, nhưng đã 3 đêm nay, mẹ thức con dậy nhưng con ngủ rất say, không chịu bú. Nửa đêm cũng không bú, gần sáng cũng không bú, chỉ ngủ thôi. Phải tới khoảng gần 5 giờ, con mới chịu bú và ngủ tiếp tới 8-9 giờ sáng. 3 đêm như vậy, mẹ mới chợt nhận ra, à, con mẹ không có nhu cầu bú đêm. Thì ra, không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau. Mỗi đứa trẻ là một nhu cầu riêng biệt. Trẻ không đói thì sẽ không cần bú, không cần ép buộc. Trẻ đói sẽ tự khắc tỉnh dậy, o oe để báo mẹ biết như mấy hôm nay.
Ngày… tháng…năm: Cữ bú tối trước khi đi mẹ đi ngủ, tầm 10g đêm, là giúp con ngủ ngon tới sáng và cũng là giúp mẹ có giấy ngủ dài hơn vào ban đêm. Mỗi đêm, mẹ chỉ dậy để thay áo cho con 1 lần vào tầm 1g sáng, vì con chỉ nằm ngửa nên áo sẽ ướt hết mồ hôi, nếu không thay mẹ sợ con cảm lạnh vì áo ướt. Không biết các bà mẹ khác có thay áo cho con như mẹ không nhỉ? Mẹ cũng chưa hỏi ai bao giờ…
Ngày…tháng…năm: Vì không muốn mắt con bị ảnh hưởng nên đi ngủ là mẹ tắt hết đèn, kể cả đèn ngủ. Có lẽ vậy mà con ngủ ngoan hơn chăng? Mọi người cứ bảo không có đèn ngủ, sợ đêm con có việc gì thì không thấy đường mà lo cho con. Nhưng mẹ lại không thấy vậy. Mắt người lớn, khi tỉnh dậy trong đêm, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ để bật đèn hay bật điện thoại khi cần nên để đèn ngủ, rất hại mắt, nhất là mắt trẻ nhỏ. Rất nhiều trẻ nhũ nhi, khi lớn hơn, bị hiếng, bị lé cũng một phần do ngủ sáng đèn, mắt trẻ có xu hướng hướng về ánh sáng dù có nhắm mắt, đó là phải xạ tự nhiên, để lâu sẽ thành tật.
Ngày…tháng…năm: Hôm nay, lúc con tỉnh dậy, trời còn tối và đầy sao ánh lên qua khung cửa kính. Nhìn vào mắt con, tim mẹ chợt reo lên. Mắt con bắt sáng ánh lên như 2 ngôi sao lấp lánh. Trời ơi, đẹp vô cùng, long lanh vô cùng. Mẹ không vội bật đèn mà ngồi nhìn con, ú oà nhè nhẹ chơi với con chút để ngắm nhìn thật nhiều đôi mắt long lanh đó. Thật kì diệu…
Ngày…tháng…năm: Bà mẹ nào, khi sinh con, cảm giác thức đêm chăm con, ngủ không đủ giấc cũng sẽ là kỉ niệm không mấy dễ chịu nhỉ. Thời gian đầu, mẹ cũng cảm thấy vậy, mệt vô cùng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, mẹ đã tìm ra quy luật của cả mẹ con mình để mẹ điều chỉnh hợp lý nên mẹ có thể ngủ lâu hơn mà không phải mang cảm giác thấp thỏm khi ngủ. Mặc dù giác quan của một người mẹ nói chung rất tỉnh, chỉ cần em bé o oe nhẹ cái là biết liền, nhưng không phải thức dậy nhiều lần trong đêm cũng giúp mẹ có đủ sức chăm em mà không cần phiền đến ba hay bà ngoại. Gần như, ban đêm cả nhà ta đều ngủ hết, không có cảnh em bé ngày ngủ đêm chơi như các gia đình khác. Có thể đó là do mẹ may mắn khi có em bé ngoan không? Mẹ không biết, nhưng mẹ tin là với việc điều chỉnh bữa bú tối, tắt đèn, thay áo ẩm cho con, đã giúp con thấy dễ chịu, nên sẽ ngủ ngon lành tới sáng.
Ngày…tháng…năm: Điều mẹ mong chờ nhất, giúp mẹ không mệt khi dậy cho con bú sớm, chính là mẹ muốn nhìn thấy khoảnh khắc đôi mắt con trai mẹ mở trong đêm tối, lấp lánh ánh sáng như ngôi sao nhỏ trong đêm. Ánh mắt đó, nó cuốn hút mẹ đến nỗi, mẹ luôn mong chờ mỗi ngày.
Và mẹ tin, mẹ sẽ không bao giờ quên ánh mắt đẹp đến nao lòng đó của con. Ánh mắt đó đã là món quà em dành cho mẹ mỗi sáng sớm và có lẽ, chỉ những bà mẹ tinh tế mới có thể nhận ra và đón chờ…
Ngày…tháng…năm: ….
Mẹ yêu con!
Và đây là khoảnh khắc mẹ lần đầu nhìn thấy con trong đời:
https://www.webtretho.com/f/buu-dien-yeu-thuong/chao-con-chang-trai-cua-me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1