Chào các mẹ, các bạn đang quan tâm tới chuyên mục này.


Mình muốn chia sẻ thông tin cho mọi người như sau.


Chuyện là thế này, tối qua phòng MKT em có tụ tập đi chơi 1 bữa, không xác định rõ đi đâu và làm gì vì chiều theo ý của các bạn miền Nam ra chơi HN nên bọn em cho các bạn í chọn địa điểm. Nơi đầu tiên tới thì cả phòng gồm 9 người thống nhất ra Hồ Tây ăn kem và hóng gió. Xui thế nào, cả bọn lạc nhau, tấp vào bên lề đường Thanh Niên (bên trên quán kem Hồ Tây chút xíu) để đứng chờ thì có 1 bác đon đả ra mời chào, dắt xe lên đây ngồi ăn kem uống nước bác trông cho. Nhìn cái mặt của mụ ta đã không có hậu rồi (em biết chút về tướng số :Embarrassment:) đứng nhờ có chút mà mấy bà í quay sang bảo không vào thì đi chỗ khác mà đứng, vướng víu chỗ ta làm ăn.. Bực mình! Bọn em vẫn cứ trơ mặt đứng vì vỉa hè mà, đậu xe thì hơi có tội nhưng đứng đó nói chuyện thì liên can gì tới mấy bà í. Rồi bà í vứt ghế ra chỗ bọn em đứng và ma xui quỷ khiến thế nào bọn em lại ngồi (ngu rõ :(() và chờ đợi.. Gọi C2 không có, gọi trà chanh không có, chỉ có nước me, nước sấu và cafe. Chốt là có 2 cafe, 4 sấu và 1 me.. Thực sự, ngỡ ngàng và choáng váng vì nước sấu nhạt tèo, được 2 quả ủng, me thì chua còn cafe thì pha từ gói G7 ạ :-& Xấu hổ ê chề với 4 bạn Miền Nam ra chơi quá. Còn chưa hết, ngồi đó có uống được gì đâu được mỗi cái gió mát. Lúc sau đứng lên thanh toán, tính TB mỗi cốc 30k tổng 240k :o.. Cả bọn nhìn nhau ấm ức, em bực quá kêu sao lại bán đắt vậy, bác tưởng cứ ở đây toàn Miền Nam cả ư, sẽ không bao giờ có lần thứ 2 vào quán này nữa.. bla bla một hồi, bà í kêu "Tao làm ăn lâu dài, dân ở đây chẳng sợ, chúng mày bực cứ việc kêu ca, t chẳng quan tâm". Em nghĩ mà ức chế, khi HN lại thêm 1 cái xấu nữa trong mắt các bạn MN. Em đã từng vào Nam chơi, mọi người ở đó thân thiện và đồ ăn ngon, rẻ mà không có khái niệm chặt chém người giọng Bắc như HN.


Cuối cùng, một chị MN lại tranh trả tiền nữa khiến sự việc lại càng căng thẳng trong mắt bọn em :((, chán hết chỗ nói. Hiệp 2 em được giao cho trách nhiệm dẫn đoàn đi ăn Nem, chả nghĩ ở đâu, lại vòng ra Nhà Chung ăn nem nướng => giờ chất lượng giảm mà giá thành cao sao vẫn đông khách thế em ko hiểu nổi các mẹ ạ. Chắc các mẹ ở đây, đã từng ăn nem nướng ở đó rồi chứ ạ. Ngày xưa em nhớ ngon lắm, dạo gần đây ăn chán ngòm, nem dính, mềm oặt, không có lá ổi nướng cùng... giá lại đắt kinh người... Vậy là lại thêm ấn tượng nữa.. Hôm nay, em ngồi viết bài này mà vẫn chưa nguôi ngoai vụ hôm qua, chẳng ra đâu vào đâu, em lại hay nghĩ ngợi nữa.. dao mà chán thế. Các mẹ lần sau có đi uống nước trên Hồ Tây hóng gió thì cứ vào hẳn quán xịn mà ngồi như kem dừa Oanh Oanh thì phải giờ 70k/quả nhưng ngon, mấy quán cafe gần đó cũng ok giá khoảng 25 - 35 thôi mắc tý còn hơn như em chẳ được uống vị gì mà 30k/c + bực mình.. Chúc các mẹ có ngày cuối tuần vui vẻ.