Hello các chị em!
Chuyện là tháng trước nhà em có chuyến vi vu Sài Gòn - Đồng Nai. Trước khi đi, đồng nghiệp với người nhà cứ dặn mang "chút quà miền Nam" về. Thú thật lúc đầu em hoang mang lắm, vì quà miền Nam thì bao la, biết chọn cái gì vừa ngon, vừa dễ mang lên máy bay mà giá cả lại hợp lý đây?
Sau một hồi lặn lội hỏi han và trải nghiệm thực tế, em rút ra được mấy món "bất bại" này, các chị em lưu lại khi cần nhé:
Bánh pía Sóc Trăng hoặc Vú sữa tím: Món này người lớn tuổi trong nhà cực thích, vị ngọt thanh, thơm bùi.
Cơm cháy chà bông hoặc Lạp xưởng tươi: Cánh mày râu lai rai món này thì hết sẩy, hoặc làm đồ ăn vặt cho các bé cũng tiện.
Bưởi Tân Triều (Đồng Nai): Mẹ nào ghé mạn Đồng Nai thì nhất định phải mua nha, bưởi mọng nước, ngọt đậm đà, để được lâu mà không sợ hỏng.
Lúc mua đồ em cũng có chụp lại kha khá kinh nghiệm về giá cả, cách phân biệt hàng thật - hàng nhái và danh sách các địa chỉ uy tín tại Sài Gòn và Đồng Nai để các chị em đỡ mất công tìm kiếm. Em cũng tìm được một bài viết tổng hợp đầy đủ tất tần tật cho chị em mình tham khảo nè: Kinh Nghiệm Chọn Đặc Sản Miền Nam Làm Quà Khi Du Lịch Sài Gòn - Đồng Nai.
Chị em còn biết món nào độc lạ miền Nam nữa thì gợi ý thêm cho em với ạ!

