Không biết có bạn nào giống mình không? Khi đi ăn tiệc, đám cưới này nọ mình rất ngại ăn tôm. Không phải là không thích đâu vì đi đám tiệc đã phải ráng ăn mặc đẹp thiệt đẹp rồi. Trang bị kỹ từ đầu đến chân mà phải ngồi cầm tôm lên bóc, chưa kể tôm nóng nữa. Khi bóc thịt tôm còn dính vào móng tay làm mình rất ngại. Chính vì thế mình thường không ăn tôm khi đi những đám tiệc.





Nhưng nếu bạn nào giống mình thì nay không còn phải lo ngại việc giữ hình tượng nữa. Mình đã có mẹo vô cùng hay ho này ;)



Đầu tiên lấy con tôm đặt ra chén/dĩa.





Dùng nỉa cố định con tôm. Lấy thìa sắn bỏ đầu và đuôi tôm.





Sau đó dùng thìa đặt vào vỏ cạnh hông tôm (chỗ mấy cái chân tôm í) rồi lật vỏ lên rồi lấy nĩa xiên vào tôm và kéo thịt ra. Chỉ đơn giản vậy thôi là bạn đã có ngay miếng tôm lột ngon lành, không cần phải đụng một ngón tay vào. Vừa thanh thoát, tao nhã. Lại vừa giữ được vẻ đẹp mà mình cất công tạo dựng trước khi đi tiệc rồi hihi ;)



Các bạn có thể theo dõi chi tiết tại clip này nhé:



JQxjY4jHi3



Chúc các bạn ăn uống thoải mái mà vẫn luôn xinh đẹp trong mắt người đối diện nhé ;)