Các mẹ, em đi làm 7-8 năm rồi mà chỉ biết đến thẻ ATM, không biết visa-thẻ tín dụng là cái gì luôn, quê quá ợ +_+. Mỗi lần đi mua sắm, bạn bè đồng nghiệp mua thả cửa chỉ cần đưa thẻ ra quẹt quẹt ký ký là xong, còn em phải đứng tẻn tò đếm hết đồng này đến đồng kia để trả cho đủ, có khi còn hụt, thiếu tiền nữa chớ nên nhờ bạn quẹt thanh toán dùm luôn, sao thấy mình "lúa 1 cục" vậy! Nên em cũng muốn làm cái thẻ quẹt luôn cho "oách" mà nghe nhiều người hù, có thẻ là sẽ gây nợ chồng chất, trả mệt xỉu vì cái kiểu mê mua sắm, sẵn thẻ là quạt không phanh, nghe cũng sợ. Mẹ nào đã xài thẻ tín dụng, có kinh nghiệm cho em xin làm sao để dễ quản lý với. Em thì ham lắm mà thói xài tiền hơi hoang của em cũng sợ có ngày em thành con nợ đen luôn quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Khi con ma mua...
Để mai mình gọi điện...
Cảm ơn bạn đã giải...
Dùng thẻ tiền...
Phải nhiều ưu điểm, tiện lợi hơn thì người ta...
Hiện đại rất dễ hại điện mà, nên càng hiện...