Gần đây, em thấy nhiều bạn bán hàng online đua nhau chia sẻ hình ảnh những chiếc ví tiền có in các loại tiền mệnh giá khác nhau với đủ màu sắc rực rỡ đẹp quá các mẹ ạ. Đang định mua 1 cái thì bạn em nó nói cho em một sự thật mà nghe xong em report luôn trang bán hàng đó.



Từng thấy ai đó chia sẻ trên trang cá nhân loại ví này, nhìn đẹp lắm luôn nên em lên search thử thấy nhiều chỗ đang bán với cụm từ “ví tiền in hình tiền” trên các trang fanpage, website, các trang cá nhân quảng cáo, rao vặt.



Người ta chẳng những bán đủ màu đủ sắc bắt mắt mà còn thu hút bằng mấy cái tít, caption khá độc đáo như: “ví da may mắn cực độc đáo”; “ví tiền tệ các nước độc đáo”; “ví in hình tiền thiết kế trang nhã, đẹp mắt, giá rẻ”; “Giảm giá sốc ví in hình tiền, nhanh tay kẻo hết”…nhìn là đảm bảo muốn mua liền luôn nhất là khi giá cũng phải chăng tầm 100.000 – 200.000 đồng/ chiếc. Rủ rê thằng bạn định mua chung, đặt 1 lượt mấy cái cho freeship mà nó nói mấy câu em nghỉ mua, còn report luôn cái trang ấy.



Em nhớ bữa đó em gửi qua cho nó chọn, nó xem xong 5 phút sau gửi lại tin nhắn cho em:



- Ê, định mua thiệt hả? Hay đang nói đùa cho vui?



- Ủa? Mắc gì đùa, mua thì mua thôi. Đẹp mà.



- Ê, mày khùng hả? Đừng mua nhen, không khéo mua 100-200k mà mai mốt bị bắt ở tù đó con.



- Mắc gì, chỉ là cái ví thôi mà.Điên à, tự nhiên bắt.



- Mày mới khùng đó, cái này cũng là kiểu trào lưu bị cấm nhen con.



- Người ta mua bán đầy ra hết, có ai bị gì. Xàm ghê! Tao thấy mấy đứa mua rồi, tụi nó up hình bao đẹp.



- Dốt mà không chịu nghe. Mặc dù mua bán rần rần và công khai như vậy thôi chứ cái này nó vi phạm quy định nhen. Nhớ hôm trước chiếc áo lá cần gì không thì cái này cũng vậy.



- Không hiểu, cái này đâu phải tuyên truyền gì bậy bạ đâu mà cấm.



- Nói cho nghe này, trên báo đăng mà mày không chịu đọc tin, đọc mấy cái xàm xàm rồi thiếu kiến thức hen: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2003, hành vi sao chụp tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm và coi là trái luật. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này tùy theo mức độ sẽ bị xem xét xử lý.



Tức là liên quan tới cái gì làm giả tiền/sao chép hình tiền đều bị cấm. Còn mày, mày mua ví này sẽ là tiếp tay cho hành vi trái luật. Mày mua sẽ làm gia tăng khoản “lợi nhuận” trái phép cho người bán, khuyến khích họ bán đồ trái phép nha con.



Nghe xong em hết hồn, rồi lên mạng search thử mấy thông tin liên quan. Có thiệt các chị em ơi. Đang thích mà ngừng lên hết dám mua và còn lên đây chia sẻ thông tin lại cho các chị em đây. Đừng có ai dại dột mà buôn bán kinh doanh, cũng đừng có ai mua mấy loại này nhe.



Nghe nói mấy các chợ Nhà Xanh (Xuân Thủy, Hà Nội), chợ sinh viên (Dịch Vọng Hậu, Hà Nội), chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội,… thì cũng không ai dám bán những loại ví này đó.



Không có ai chỉ ra sai hay khuyên ngăn dừng lại việc buôn bán này hay không nhưng những “tiểu thương” kinh doanh trên mạng xã hội vẫn cứ làm và bán buôn nhiệt tình thôi cho nên mọi người share thông tin này cho những người khác biết nhé.



Đây là quy định liên quan mà mọi người nên biết:


Quyết định số 130/2003/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ tiền Việt Nam


Điều 3. Những hành vi bị nghiêm cấm: Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả; Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất cứ hình thức nào; Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước; Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.