Lần tới mua đồ, hãy tới mua đồ hàng rong nhé. Lý do vì:
Chúng ta thường hay có thói quen đi mua đồ là chỉ mua siêu thị, chợ hoặc cùng lắm là trung tâm thương mại. Ít ai nghĩ tới việc đi mua hàng rong ha. Nhưng ngay sau khi đọc bài này, em mong mọi người có thể thay đổi thói quen của mình. Lý do là vì:
- Người bán rong là người bán có trách nhiệm nhất trên đời: Siêu thị thì hoạt động theo giờ giấc cố định nên chuyện hoạt động ngày nắng ngày mưa cũng là chuyện thường tình. Nhưng những người bán hàng rong thì khác, họ hoạt động tự do, không ai ràng buộc nhưng mặc dù vậy, họ chẳng nghỉ ngày nào, trừ khi ốm liệt cả gường mới thôi.
- Siêu thị vắng khách thì không lỗ nhưng hàng rong vắng thì nhiều người đói: Nhiều người sẽ cho rằng họ bán kiếm tiền thì bắt buộc phải bán. Đúng, vì nếu như họ không buôn bán lề đường thì chẳng có đồng nào để sống qua ngày. Hàng hóa trong siêu thị có “ế” thì doanh nghiệp cũng chẳng có gì, họ có thể kiếm lợi nhuận từ những nguồn khác để bù đắp (siêu thị khác, chợ, đại lý,...) hoặc cùng chia nhau phần lỗ với các cổ đông, đối tác,....
Nhưng người bán rong mà không có khách thì phải tự gánh chịu, đói là chuyện đương nhiên.Và không chỉ họ, mà gia đình họ cũng sẽ đói theo.
Mọi người phải hiểu, những người bán hàng rong đó cũng như mình thôi, nhiều khi muốn tìm công việc lương vừa phải để đủ nuôi bản thân thôi, thích thì nghỉ, mệt thì ngừng làm, như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng nghĩ lại phải làm để còn phụ giúp gia đình thì mình không thể nào làm như vậy, chịu khó đội nắng đội mưa làm vất vả hàng chục tiếng mỗi ngày đấy thôi.
- Người bán rong chỉ biết chờ vào khách qua đường: Người bán hàng rong đâu còn lựa chọn nào khác, nếu không bán hàng hoá này họ còn biết làm gì? Gian hàng này là miếng cơm, manh áo của họ, đâu có dễ gì tìm được công việc khác chứ. Họ chỉ biết đứng đó và chờ người đến mua hàng thôi.
Thay vì cứ vất vả đứng dưới nắng dưới mưa, họ có thể ăn xin, sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn mà có thể còn được nhiều tiền hơn. Nhưng họ không thích mà vẫn kiên quyết kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ không muốn nương nhờ sự thương hại.
“Người khác cũng phải lao động cực khổ mới làm ra tiền thì tại sao mình phải dùng sự đáng thương để lấy tiền mồ hôi nước mắt của người khác được” - đây cũng là điểm đáng để chúng ta mua hàng rong.
- Nếu siêu thị không có khách mua, họ vẫn có cách duy trì nhưng bán hàng rong lại không: Siêu thị có thể bán hàng, bán thực phẩm chế biến sẵn, bán đồ dùng gia đình, cho thuê gian hàng, cho thuê chỗ tiếp thị, quảng cáo....để bán cho khách lẻ và cả doanh nghiệp. Dù không bán được hàng vẫn còn nguồn thu khác để xoay, để tìm cách vực dậy cho công cuộc kiếm tiền của họ. Nhưng đối với người bán rong thì nguồn tài chính của họ có hạn, nếu như vẫn “ế” thì sẽ nợ nần chồng chất và phá sản sớm.
- Hàng rong bán hàng không chỉ vì lợi ích bản thân: Người bán rong bán bất kể mưa nắng không chỉ vì mưu sinh mà còn là vì tôn trọng những người khác. Người bán rong nghĩ rằng, nếu họ nghỉ bán 1 ngày thì làm chủ cung cấp hàng cho họ bị hụt doanh thu, nghỉ bán 1 ngày cũng làm mất lòng khách.Nó thể hiện cái tâm của người bán hàng.
Hành động đi siêu thị đã trở thành việc làm quen thuộc của rất nhiều gia đình, họ tới những trung tâm thương mại hay siêu thị để mua sắm các vật phẩm thiết yếu, thế nhưng câu chuyện dưới đây có thể thay đổi suy nghĩ của bạn trong lần đi mua hàng sắp tới.
Vì mưu sinh, vì gia đình, vì chủ nguồn hàng, vì khách hàng,....rất nhiều gánh hàng rong không quản ngại nắng mưa vẫn tồn tại trên khắp các con phố. Trong lần tới, trước khi bạn đi siêu thị bạn có thể giúp họ về nhà sớm hơn, đoàn tụ với gia đình sớm hơn vì họ cần bạn nhiều hơn siêu thị cần bạn.