Dear cả nhà,



Vừa qua mình có mở 1 shop thời trang nữ ở quận Phú Nhuận, nhưng do có việc gấp ở gia đình, nên phải sang lại. Rất tiếc và buồn luôn ý :(. Topic này mình sẽ share kinh nghiệm sang shop, đưa ra những tên cty mà mình đã bị lừa gạt, dịch vụ ko tốt.



Đầu tiên mình up tin sang ở trang batdongsan.com.vn. Thì khoảng 2 ngày sau có 1 người tên Oanh gọi đt cho mình, sdt: 092 508 5590, nói là mô giới sẽ dẫn khách qua cho mình để sang, phí ban đầu là 400k, nếu thành công sang họ nhận đúng thêm 1.600k. Còn ko có khách sẽ hoàn lại 400k cho mình. Mình ok. Thế là khoảng 2 h sau có người đàn ông qua shop mình, hơi mập, dáng trung bình, mặc áo sơ mi, đen đen, qua để ghi tình trạng shop. Ngồi cũng nói tưởng dân chuyên nghiệp lắm, đưa giấy phép kd (muh photo, ngu cái là vậy), nói kinh nghiệm mở shop sao, làm sao cho đẹp, nên mở khúc nào. Làm mình tin tưởng. Đưa tiền cho ổng xong, cỡ 1 tuần gọi lại cho số bà Oanh thì Số điện thoại này ko liên lạc dc,... . Lật đật đi tra, mã số thuế:


CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH PHÚC


MST: 0308808054


Địa chỉ: 115E/3 Bạch Đằng P.03, , Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh


==> Đã đóng mã số thuế ngày 21/12/2009:(


Ngu cái là tờ giấy phep kd ổng đưa là photo, giấy tờ đóng dấu toàn dấu vuông, và đây là bằng chứng:











Lừa gạt dễ sợ, lấy tiền xong là ko điện thoại dc luôn.



Sau 2 3 ngày, có 1 đơn vị nữa call mình nói là bên http://sangshop.com.vn/, đăng ký đăng tin để tin hiển thì lên đầu trang. Mình ok đăng ký. Chỗ này chỉ up tin thôi, ko có hứa hẹn dắt khách tới dạng giống batdongsan.com nhưng mà vô duyên cái là sau khi bài đăng của mình đăng lên vài ngày thì cái hình avatar là shop mình, còn noi dung bên trong, hình là shop người khác, hix, lúc mình phát hiện ra thì kiếm dc người sang rồi nên ko complain. Vì ỷ y cứ vô coi bài mình có đăng top ko, để ý có mỗi cái avatar muh ko coi cái ruột. Phí mình đăng ký bên đây là 590k










Tiếp theo vài ngày sau đến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG


MST: 0310896019


Địa chỉ: 43/331S Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.


Gọi nói là đki đăng tin trên web của họ và họ kiếm khách, dắt khách tới là 1tr2. Nta nói phí này ko hoàn lại, còn phải cho người đi kiếm khách này nọ nên phí cao. Mình nói cũng bi lừa, nó cho mình mst. Mình ktra thy cty van hoat động, Hix, mình cũng đky luôn ih. Giống như chưa kiếm dc khách thì nghe đâu dắt khách lại thì có niềm tin.


Hix, sau 1 tuần mình gọi lại thì nói đang kiếm, sang shop mất 3 4 th chứ đâu phải mau, rồi nói kiếm dc ai ở Đà Lat muốn mở tiệm cho vợ bán, mà đang suy nghĩ giá. Rồi còn kiu mình đăng báo Mua bán quảng cáo tin rao đi sẽ sang dc mau. Mình mới nói, nếu đăng báo vậy thì đâu cần nhờ tới chị. Nói chung là mấy người BĐS này nói chuyện rất lanh, nói nhiều hơn mình nói, nghe mệt tai quá cúp luôn. Đến giờ shop mình sang dc 1 tháng muh bả cũng ko gọi hỏi thăm là sang dc chưa hay là báo cáo tình hình là ko kiếm ra dc khách. Đây cũng là 1 dạng lừa đảo.













Sau đó có 1 cty nữa nói thấy dc thông tin của mình. Và gọi nói là giờ đang có khách muốn sang, với giá đúng gia mình rao luôn. Giờ mình ký hđ với bả, phí 2tr là bả dắt khách lại liền. Nghe nói vậy lúc tuyệt vọng cũng ham, nhưng bị mấy vố rồi cần thận hơn. Bả gọi 2 vc mình liên tục, 1 ngày khoảng 2-3 cuộc, mà cứ nói nghe ham lắm, khách muốn sang lắm rồi. Thế là mình kiu bả gửi HĐ qua mail cho mình coi đi. Sau khi coi thì:


CÔNG TY TNHH MTV TM – DV HOÀNG VIỆT


160/87 Lê Thúc Hoạch ,P. Tân Quý ,Q. Tân Phú


Tìm hoài ko thấy MSt công ty này để xem dữ liệu có bị gì ko. Suy nghĩ, ở đâu muh có khách liền, ko ngại trả giá, muh ngày nào cũng gọi thấy nghi nghi, cái mình mới nói: “Người ta chưa qua shop em mà sao biết thông tin em sao, nhiều người qua nta còn đòi suy nghĩ, giá cả, này nọ”. Lần cuối bả goi hỏi mình, nói y vậy, mình nói: “không làm chị”. Bả ừ, rồi cúp máy.



Thế là mình ko còn tin tưởng ba cái vụ quỳ quái này nữa, nhắn tin lại cho mấy khách đã đến shop coi và hạ giá xuống.


Nhiều người xem có thề nói mình ngu, nhưng đến khi gặp trường hợp như mình sẽ rất rối. Mình ko những chịu áp lực với cái shop, ko phải là ngày ngày ra shop, nen ko sang dc để từ từ, mà gia đình có chuyện nên cũng buồn chuyện gia đình. Đầu óc lúc này mêt mõi, năm xui tháng kỵ thành ra như ma ám, ai nói cũng tin.



Topic này như 1 lời cảnh tỉnh cho các bạn sang shop. Nên suy xét kỹ lưỡng. Vì lúc đó đầu óc dễ ngu mụi. Và mong rằng mấy người ở cty này nhìn thấy dc. Họ nghĩ rằng ko ai tố cáo họ, nên tiếp tục làm đối với ng này người kia. Mà mình nghĩ bây giờ công nghệ thông tin đầy, ai cũng có thể search mạng cái mình muốn, người muốn buôn bán, sẽ search thông tin ai sang nhượng, rồi liên hệ, chứ chả cần đi đến ba cái cty rồi nhờ dắt đi sang như hồi xưa nữa.



Nếu ai có thắc mắc gì về mở shop, đăng ký giấy phép gì, thủ tục giải thề, có thể hỏi mình, nếu biết dc gì mình sẽ chia sẽ.



P/s: nếu ai thấy bài viết hữu ích cho xin cái like làm niềm vui nhé! :-*