Bị chê túi fake của Trung Quốc, chị bán hàng nói 1 câu tất cả đều phải nín
Hồi đợt đi mua đồ trong shop thời trang Thái ở Nguyễn Văn Đậu. Thấy 2 chị kia vào mua túi Hermes, Prada,..gì đó. Họ tranh cãi về chuyện hàng hiệu chính hãng về VN sao mà bà chủ bán với giá rẻ vậy. Bà chủ cũng không hiền gì, thẳng thừng trả lời và câu trả lời của bà chủ tiệm khiến 2 bà đó câm nín luôn.
Chuyện lâu rồi mà giờ mới nhớ ra để kể cho các mẹ nghe. Số là lần đó em đi mua đồ shop chuyên bán đầm Thái cho trẻ em, với áo thun, đầm thun đơn giản hàng Thái. Em định ghé mua cái đầm cho bé cháu thì vào đó gặp đúng 2 chị kia đang mua túi xách mà ồn ào lắm nên không nghe cũng không được.
Ban đầu thì 2 bà chị đó coi túi xách, bảo con bé nhân viên là lấy túi trên cao xuống cho xem thử. Hai bà đó hỏi giá xong thì bảo:
_Hàng fake hả em?
_Không chị, chính hãng đó, 6.5tr nha chị. Túi đẹp, da đẹp đàng hoàng
_ Thiệt không vậy? Giá này không đúng. Giá chị nhớ là tới 10-12 triệu mà ở đây bán 6.5 triệu. Sao ngộ vậy em. Nếu fake thì hàng Quảng Châu có tầm 2-3triệu thôi, cơi giá lên đúng hông?
_(Con bé đó ngơ ngơ, không biết nói gì thì gọi con bé khác lại và bá kia trả lời) Không chị, hàng hiệu đấy! Chị không tin cứ check chất da, nếu chị rành thì sờ da cũng biết mà phải hông?
_Chứ tại sao hiệu mà rẻ vậy em?
Hai đứa lơ ngơ, con bé nhân viên sau có vẻ lanh trí nên nói: “Chị ơi! Túi hiệu nhưng không phải chính hãng nên giá nó rẻ thế đó. Thiệt ra thì túi này của công ty đó. Giá gốc thì đúng là trên 10 triệu nhưng phải là hàng chuẩn, có mác, có đóng số hiệu, mã vạch đàng hoàng. Còn hàng tụi em là hàng xách tay, lô hàng này cũng đạt rồi mà tại chưa được đóng mã vạch này nọ mà đem ra ngoài nên rẻ. Không khác gì nhau cả, nhưng đi bằng “cửa sau” cho nên là rẻ hơn thôi. ….(vừa nói vừa chỉ vào túi, bên trong túi …)
_Nhưng chị không an tâm, xài ít bữa hư rồi bắt đền ai, thà là giả, hàng fake rẻ tầm vài trăm-1 triệu chị không tiếc chứ kiểu này nửa vời, mất xót chứ em.
Lúc này bà chủ shop (hơi mập mập) bước ra nói: Em ơi, nói tới đó mà em cũng không tin hả. Chị không thích xài hàng hiệu mà giá rẻ hơn sao? Chị hoàn toàn có thể bán mắc, ngang giá công ty để khách khỏi phải hỏi mà tại chị muốn để chị em mua giá vừa phải nên chị bán rẻ mà em còn làm khó làm dễ. Chuyện nguồn hàng đáng lẽ là không kể cho em nghe, mà tại em hỏi mới nói. Thay vì hàng người ta phải qua cả trăm bước mới được bán, thì sẽ có lỗi về đường chỉ hay sai sót nhỏ nào đó. Đáng lẽ người ta sẽ đem đi tiêu hủy, nhưng có nhiều công nhân tiếc, nên lấy đem ra bán giá rẻ. Em nhìn hàng đi, chất liệu, kiểu dáng nhìn ngoài không có gì khác hết, em chỉ chịu lỗ ở khoản là lỗi 1-2 đường chỉ nhỏ bên trong và chưa có mã vạch mà giá rẻ đi tới 1 nửa. Em thấy có thể chấp nhận được thì mua, không thì không sao. Vì hàng này chị bán cũng chạy, ai biết nhìn hàng là chịu mua liền hà.
Hai bà khách nhìn nhau, bàn bạc rồi đi lượn lượn thêm 1-2 vòng suy nghĩ gì đó. Bà chủ tiếp lời: Em có từng mua hàng si chưa? Hàng si order từ nước ngoài đem về cũng không rẻ nhé cưng. Hàng hiệu có cái giá của hàng hiệu. Người ta còn chấp nhận bỏ ra 5-7 triệu mua cái túi đã bị xài rồi, bong tróc chút xíu chỉ hay hư dây kéo gì đó, còn này túi xịn luôn, mới hơn mà giá cũng y chang. Tùy em thôi, chị nói vậy đó.
Tại nhiều mẹ tâm sự trên diễn đàn hỏi về chuyện túi hiệu. Các chị đều nói là túi hiệu thấy đăng bán trong mấy cửa hàng trung tâm thương mại đắt quá mà sao nhiều chỗ bán rẻ hơn 1 nửa luôn. Nhìn thì đẹp y chang mà không biết tại sao rẻ vậy. Tình nghi là hàng Trung Quốc giả quá giống thì nay có thêm 1 bí mật tiết lộ nữa rồi đó.
à, về sau có giới thiệu bà chị (bả nghiện mua túi hiệu), em dọn đi khu khác ở nên đưa địa chỉ bả tự đến thì bả nói đóng cửa rồi, nay thay bằng tiệm khác, bán điện thoại hay gì á. Em đứng ngoài cuộc, nói chung chia sẻ cho các mẹ biết thêm vậy thôi, có tiền em cũng không mua. Vì có mua sẽ mua hàng chính hãng hông có tiếp tay cho những người lấy hàng công ty bằng cửa sau vậy cũng kỳ lắm. Còn hông thì em cứ thế mà xài hàng VN rẻ rẻ tầm 500k thôi là da đẹp rồi, túi thôi mà, xài đắt quá cũng phí. Túi tầm 300-500k em mua của Herbazz, khi thì mua của Lavidan, MIMIan,...mua online xài cũng bền lắm. Túi đỏ kia bữa mua xài 3 năm rồi cũng còn bền nè. Còn thiếu gì thứ khác phải dùng tới tiền.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1