Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm câu chuyện cơn mưa rào và viết nên bài này với mong muốn truyền thêm động lực kiếm tiền, kiếm sống cho các bạn. Hãy đọc đi, tốn 1 phút thôi, rồi bạn sẽ nghiệm ra hành trình kiếm sống và cơn mưa rào là như thế nào như tôi.



Có một câu chuyện như thế này:



Một ngày, A và B cùng đi dạo trên đường, đột nhiên trời đổ mưa.


- A liền co cẳng chạy thật nhanh để trốn mưa, thế nhưng đứng bên cạnh A


- B vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ, chả có vẻ gì là muốn chạy cả.


Thấy vậy A rất ngạc nhiên, liền chạy lại và hỏi B:“Những người khác trên đường thấy trời mưa đều chạy, mà tại sao cậu vẫn cứ bình thản đứng ở đây vậy?". B liền trả lời: "Tại sao tôi phải chạy, chẳng lẽ ở đằng trước trời không mưa sao? Đằng nào thì chỗ nào cũng mưa, nên tại sao tôi phải lãng phí sức lực của mình để mà chạy cơ chứ?".



A và B trong câu chuyện này cho ta thấy hai biểu hiện hoàn toàn trái ngược khi phải đối mặt với cùng một vấn đề. Một người cố gắng chạy thật nhanh trong cơn mưa tầm tã, một người ngay cả khi trời mưa to vẫn bình thản hơn bao giờ hết. Mặc dù chạy và không chạy đều là trong cơn mưa tầm tã, nhưng tâm lý khác nhau, quá trình khác nhau, và kết quả tất nhiên là cũng khác nhau.


- A là "Cố gắng chạy”: là biểu hiện của một thái độ tích cực, và tâm lý tích cực này sẽ khiến con người không do dự, không oán trách, sẵn sàng đối mặt với những vất vả gian nan trong cuộc sống.


- Còn B là “ bình thản”: ở đây là biểu hiện một thái độ tiêu cực, khi đối mặt với các khó khăn thường bị động, không suy nghĩ, và luôn muốn trốn tránh.


Bài học kiếm tiền - kiếm sống:



THỨ 1, SỐNG LÀ PHẢI CHẠY: “Cuộc sống cũng như những thành tựu của bạn ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực ngày hôm qua; trong khi đó, cuộc sống và những thành tựu của bạn ngày mai phụ thuộc vào sự nỗ lực ngày hôm nay của bạn”. => Nếu muốn có tiền thì hãy tự thân vận động. Nam thì tích cực tạo dựng sự nghiệp để làm nơi nương tựa cho bố mẹ và vợ con sau này; nữ thì nỗ lực để sau này có công ăn việc làm và thu nhập để không phụ thuộc bất cứ ai.


THỨ 2, CHẠY ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI, ĐỪNG THẤY NGƯỜI TA ƯỚT MÀ SỢ MÌNH CŨNG ƯỚT: Bất kể cuộc sống của bạn hiện nay như thế nào, bạn cũng không thể oán trách ai, cũng không thể phàn nàn về cuộc sống, và bạn càng không thể đổ lỗi cho xã hội, mà bạn cần tích cực, lạc quan để chấp nhận mọi thứ cuộc sống đem lại cho bạn. => Bất kể công việc hiện tại lương có bao nhiêu thì không ai có quyền chê khen công việc đó của bạn, chỉ bạn có quyền nhận xét công việc đó mà quyết định đi tiếp hay dừng lại để tìm công việc khác thôi. Hãy nên nhớ rằng lương thấp thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn còn lương cao thì áp lực hơn, đó là quy luật. Đừng so sánh và cũng đừng ép bản thân quá mức.


THỨ 3, ĐỪNG THẤY NGƯỜI TA CHẠY NHANH MÀ MÌNH GANH TỴ: Trân trọng những gì bạn đang có, cảm ơn hiện tại, sống một cuộc sống bình thường theo cách không đơn giản, chỉ cần bạn nghĩ mình làm tốt hơn người khác thì bạn sẽ trở thành con người cố gắng chạy trong mưa bão, bằng bất cứ giá nào, chủ động tạo ra cơ hội cho mình, đương đầu với khó khăn, bạn sẽ thành công. => Công việc hiện tại, mức thu nhập hiện tại, cuộc sống hiện tại hoàn toàn do cái duyên, cái may mắn của bạn. Hãy yêu quý nó vì dù sao nó cũng là của bạn, chạy để con đường ngắn hơn thì nên chạy chứ đừng chạy theo thành tích của người khác. Con đường riêng sẽ không bị vấp hay vướng víu, còn nếu cứ chạy theo người khác, ắt hẳn tới 1 lúc nào đó bạn sẽ phải đối đầu với họ.



- THỨ 4, CHỚ THẤY NGƯỜI TA CÓ Ô MÀ MÌNH GANH TỴ:
Có một bộ phận người, họ sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, ngay từ lúc họ được sinh ra họ đã có cuộc sống nhung lụa, cũng giống như họ có sẵn chiếc ô trong tay để đi khi trời mưa. Còn mình chẳng có gì.


=> Đừng buồn vì đa số con người chúng ta đều xuất thân từ những gia đình bình thường, tất cả mọi cơ hội đều là do chúng ta tự tạo ra. Cho nên nhiều người ở hiện tại họ không cần chạy cũng đã thành công và bạn sẽ thấy ấm ức vì ông trời không công bằng. Nhưng thay vì chán nản, nếu biết suy nghĩ tự chạy trên đôi chân của mình thì một ngày nào đó,bạn sẽ vượt qua người kia. Kẻ yếu sẽ chỉ nhích từng chút một hoặc dậm chân tại chỗ thôi. Tin tôi đi. Nếu như bạn không có ô, vậy bạn hãy cố gắng chạy! Sẽ có một ngày, khi bạn đứng trên đỉnh cao của cuộc sống, bạn sẽ cảm ơn sự phấn đấu của mình ngày hôm nay.


Cuộc sống nhiều lúc như một cơn mưa rào, nếu không có ô, hãy cố gắng chạy. Kiên trì theo đuổi ước mơ, chủ động nắm giữ vận mệnh của mình, cuộc sống của bạn sẽ thăng hoa.



http://www.webtretho.com/forum/f3988/noi-dau-mat-3-000-usd-cho-2-ngay-tu-van-mat-luon-ca-bi-kip-kinh-doanh-2277340/#post34921610


http://www.webtretho.com/forum/f3988/dung-ham-lam-giau-bang-cach-chay-xe-uber-grabtaxi-nua-phai-ban-xe-tra-no-day-2277412/#post34922058


http://www.webtretho.com/forum/f241/khong-co-gi-la-mien-phi-truoc-khi-mua-hang-khuyen-mai-hay-nho-nhung-dieu-nay-2276227/


http://www.webtretho.com/forum/f3988/formosa-da-dau-tu-kinh-doanh-be-boi-nhu-the-nay-tai-viet-nam-suot-8-nam-qua-2276117/#post34912764