Mặc dù đang có dự định đi Hạ Long trong dịp lễ này nhưng em không biết em có nên đi tới đây nữa hay không vì trông có vẻ đáng sợ quá! Thấy hoàn cảnh của mấy người bị “chém” mà thấy thương. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đừng nói là khách nước ngoài, ngay cả khách Việt Nam cũng sẽ đưa nơi đây vào danh sách điểm đen của du lịch.





Hai vợ chồng khiếp đảm vì bữa trưa 8,3 triệu đồng



Chỉ luộc mấy kg ghẹ, mực mà họ dùng tới 15 lon bia và tính 40.000 đồng/ lon.



Gia đình của tôi gồm có 4 người (2 vợ chồng cùng 2 cháu nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi) cùng nhau đi chơi tại vịnh Hạ Long. Trước khi đi, gia đình tôi cũng được báo trước là sẽ bị chặt chém nên mới ghé lại quầy của nhà nước để mua vé cho chắc ăn. Nhưng người nhân viên lại nói là khoảng nửa tiếng mới có tàu nên hướng dẫn cho tôi thuê tàu riêng để tham quan và bảo đám là đúng giá và không quá mắc.



Khi vừa lên tàu, người chủ thuyền còn đinh ninh với tôi: “Tàu nhà nước nên lấy đúng giá, gia đình cứ yên tâm". Nhưng ngay khi vợ chồng ăn xong 4 con ghẹ nhỏ tầm chưa đến 1kg, một con cá bống mú khoảng 0,5kg, một con mực 0,5k và một tô cơm trắng thì mới tá hỏa với tờ hóa đơn trị giá 8,3 triệu đồng. Trong hóa đơn có đầy đủ các món như trên, tuy nhiên họ còn tính thêm 15 lon bia dùng để luộc (40.000/lon) trong khi chẳng ai thấy lon bia nào cả.



Lúc đó, tôi liền lập tức gọi diện về nơi mua vé để phàn nàn, đến khi cập bến thì có 2 thanh niên xăm trổ đầy người đòi xử đẹp tên nhân viên thì họ mới chịu giảm tiền, nhưng đáng tiếc là giảm có 300.000 đồng, nên hai vợ chồng tôi phải chua chát trả tất cả là 7,9 triệu đồng cộng thêm tiền thuê tàu 2 triệu đồng.



Có thể nói đó là lần du lịch chua chát nhất đối với tôi, gia đình tôi mới lần đầu ra Bắc, dự định sẽ đi thăm thú nhiều nơi nhưng vì vụ này nên chẳng dám đi đâu nữa. Kể từ hôm đó, tôi đã ở mãi tại Hà Nội cho tới tận ngày về TP.HCM.



Con mực 5,2kg trị giá gần 5 triệu





Người trong cuộc trần tình, tôi sống ở biển từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy con mực nào trên 3kg, vậy mà người bán lại nói con mực nặng 5,2 kg. Tôi muốn cân lại thì chúng bặm trợn đòi hành hung.



Đó là một lần, tôi được tàu du lịch cho dừng lại ở chợ cá giữa vịnh Hạ Long. Ngay khi vừa chỉ vào con mực nang thì người bán lập tức “phang” vào con mực để nó chết ngay và nhất quyết bảo tôi phải mua nó. Họ nói họ cân được 5,2kg . Đồng thời, bắt hai vợ chồng phải trả tiền con mực hơn 4 triệu đồng (5,2 kg x 820.000 đồng/ một kg = 4.264.000 đồng, thêm chi phí phục vụ 10% là 426.000 đồng. Tổng cộng chúng tôi "bị chém đẹp" gần 4,7 triệu đồng. Vợ tôi tí nữa thì ngất xỉu. Cả nhà tôi đều bị sốc, suốt cả chuyến đi và không ai cảm thấy vui vẻ.



Hạ Long quả đúng là một nơi nên đến “1 lần trong đời” và lời khuyên khi đi du lịch



Không chỉ riêng hai trường hợp này mà tại Hạ Long hiện này còn bị lên án với rất nhiều vụ chặt chém khác . Điển hình là vụ 6 người khách bị chém 11 triệu đồng với bữa ăn gồm một con mực, một con cá mú đỏ và chưa uống hết một thùng bia.



Có thể nói, tình trạng “chặt chém” tại Hạ Long hiện nay đã và đang lên tới đỉnh điểm. Mặc dù chúng ta không thể quy trách nhiệm từ thiểu số ra toàn thể nhưng chính nhờ những người tiểu thương bất nhẫn đó mà Hạ Long có tiếng hơn nhiều. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, chụp hình đẹp thì còn được cái tiếng “chém” đẹp trên từng cây số.


Mà gần đây, không chỉ Hạ Long mà một số nơi khác như Hà Nội cũng đang rất nhức nhối về tình trạng bán giá trên trời này. Chính vì thế, tất cả mọi người hiện này, chỉ cần đi du lịch, dù là ở đâu thì cũng cần lưu ý những điều sau:



1. Hỏi giá trước khi ăn



2. Đối với một só loại thức ăn bán theo thời giá, chẳng hạn như cua thì cần được hỏi rõ ràng là hôm nay giá bao nhiêu, tính như thế nào chứ không được dừng lại khi được nhân viên nói là đắt hơn thường ngày một chút nhưng không bao nhiêu.



3. Đừng quá sang chảnh khi nghĩ mình đi du lịch là phải xả láng. Xả thì xả nhưng xả đúng chỗ, đúng giá để có thể đi thêm nhiều nơi khác.



4. Có một trường hợp như thế này: Tôi vừa đi nghỉ Hạ Long về. Buổi tối đoàn vào một nhà hàng để ăn tối. Vì đã biết tiếng của Hạ Long nên cử 2 người đặt ăn cẩn thận: Chỉ rõ đặt 12 con Bề Bề, một kg ốc ...Hỏi rõ giá từng loại. Nhân viên nhà hàng nói giá của từng món, so với Hà Nội đắt hơn một chút nhưng chấp nhận được. Sau khi ngã giá xong xuôi, người của đoàn tôi đề nghị ghi thực đơn, ghi rõ số lượng, chủng loại, giá cả. Cửa hàng cử một người khác ra làm hóa đơn và giá bây giờ gần gấp đôi so với giá trao đổi. Khi hỏi vì sao như vậy nhà hàng nói người giao dịch với khách không nắm được giá thật.



=> Khi đã thương lượng thì bạn phải chắc ăn với người phục vụ bàn, đừng để bị chủ quán bắt bài là không nắm được giá vì bản thân người nhân viên phải là người rõ nhất về giá cả của quán. Nếu cảm thấy thỏa thuận không được thì cứ lập tức kêu công an.



5. Cuối cùng, đó chính là báo cáo lên chính quyền để họ sớm khắc phục vì nếu điều này cứ tiếp diễn thì thật sự không ổn chút nào.



Dạo gần đây, ai cũng có câu: “Chưa đi chưa biết Hạ Long - Đi rồi mới biết mình không mà về!”. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu sau, chắc không ai dám bước chân đến 1 trong 7 kỳ quan của thể giới nữa, vì đi rồi mắc công về cái đầu cũng kỳ kỳ tại có ai nghĩ du lịch trở về là nợ ngập đầu do một lần bị chém tại Hạ Long.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/diem-danh-9-kieu-nguoi-thuong-thay-trong-phong-hat-karaoke-2231655/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/hay-chon-mot-con-vat-toi-se-bat-mi-nguoi-dan-ong-phu-hop-nhat-voi-ban-2228722/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/phu-nu-thong-minh-la-phai-biet-nhong-nheo-nhu-the-nay-2229953/



Tổng hợp từ Vnexpress