Có mẹ nào bị cận mà sợ nhất là phải lái xe tầm đoàn tụ, chập choạng tối từ 5h30 đến 6h30 giống em không? Tầm đấy ánh sáng nó cứ nhờ nhờ, xong đèn xe máy, ô tô đối diện cứ rọi thẳng vào mặt hoa hết cả mắt. Hôm thứ hai vừa rồi em tí nữa thì tông vào đuôi chiếc xe tải đỗ bên đường cũng chỉ vì cái kính cận cũ của em nó bị lóa, không nhìn rõ chướng ngại vật, may mà phanh cháy đường kịp, giờ nghĩ lại vẫn còn run bần bật.

Thấy nguy hiểm quá nên hôm sau em phải đi cắt lại mắt kính mới ngay lập tức. Được ông anh bên hội lái xe mách cho dòng tròng kính chống chói, chống lóa chuyên dụng của nhà VFRAME nên em ghé store hốt luôn một em. Đúng là tiền nào của nấy các mẹ ạ, đeo kính mới đi làm về buổi tối thấy tầm nhìn trong vắt, đèn xe ngược chiều rọi vào nó gom sáng lại chứ không bị nhòe lóa ra như trước nữa. Mẹ nào hay phải tự đi xe máy đi làm về muộn thì nên tham khảo mắt kính của nhà VFRAME này để bảo vệ an toàn cho bản thân nhé, chủ quan vụ tầm nhìn khi lái xe là nguy hiểm lắm đấy.

Đây nhé cả nhà : gongkinhvframe.io.vn/