Thời gian làm việc quần quật đôi khi làm cho mổi chúng ta mệt mỏi căng thẳng. Đi thư giản chổ này chổ nọ để xã stress, mọi thứ cũng chỉ những dịch vụ ngắm cảnh, mua sắm, tắm biển vv. Nếu ai đó thử một lần đi câu cá thư giản để tận hưởng cảm giác giữa biển khơi thì quá tuyệt vời. Câu cá cũng là món nghệ thuật và kiểm tra khả năng kiên trì của bản thân. Ở Nha Trang đi câu cá rất vui và luôn làm cho mọi người bị ghiền, cứ cuối tuần là một vài nhóm thuê tàu đi mất hơn 1 giờ đồng hồ ra các đảo hoang câu cá. Có người thì câu với các loại cá khác nhau như cá mú, chình, cá lá, cá dìa, cá nhái. Có những người lặn siêu thì nhảy xuống biển đâm cá rất nhiều. Thời gian câu tùy thuộc, có thể từ sáng đến 14h chiều quay về đất liền (nấu ăn trên ghe câu cá luôn) hoặc có thể ghé đảo hoang căng lều thư giản với chiến lợi phẩm của mình. Có thể về sớm là ghé ngay nhà hàng Bảo Đại đưa cho bếp và họ chế biến. 5 đến 7kg hoặc có thể đến vài chục kg nhưng quan trọng là mọi người quên hết mệt nhọc vì có những phút giây câu được từng con cá....thật sung sướng.












Đây là đi câu và lặn bắn cá đợt tháng 7/208, con cá mú này nặng 28kg phải bắn 2 mũi tên mới kéo ra khỏi hang.