𝑫𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏: bọn mình di chuyển từ Đà Nẵng bắt xe khách Sơn Tùng chuyến 6h30 đến cầu Trà Khúc là 260k/2 người, đến cầu Trà Khúc chúng mình đi taxi đến cảng Sa Kỳ hết 260k, lúc về đi xe Thống Nhất xuất phát từ cảng về Hội An hết 220k.

Di chuyển vào đảo bằng tàu ca tốc Super Biển Đông, chiều đi 175k/1 người và chiều về 160k/1 người. Vé tàu mình nhờ chị chủ khách sạn đặt luôn, đến nơi có người gọi đưa vé rồi dẫn lên tàu luôn.

Ở đảo lớn, chúng mình di chuyển bằng xe máy thuê tại homestay luôn, 150k/ngày full xăng.

Còn đảo bé, vì chỉ đi qua chơi rồi về trong 2,5 tiếng nên chúng mình đi tàu qua đảo bé (cũng nhờ chị chủ đặt dùm luôn) hết 100k/1 người khứ hồi. Qua đảo vì thời gian có hạn và còn muốn lặn san hô chúng mình chọn di chuyển quanh đảo bằng xe ôm để đỡ việc thuê xe và tìm đường mà giá cũng bằng tiền đi xe ôm chỉ 50k/1 người.

𝑪𝒉𝒐̂̃ 𝒐̛̉:

Đảo lớn: chúng mình ở nhà nghỉ Phước Lộc (0398874224) của chị Cobe Xau nha, chị í siêu nhiệt tình, hiền lành dễ mến cực, và đặc biệt là chụp ảnh siêu có tâm. Vừa bước chân xuống tàu là chị đứng ở cảng đón bọn mình luôn, ấn tượng đầu tiên đã cho chị 10 điểm vì quá dễ thương và chu đáo với 2 đứa. Chị í đặt vé tàu, cano cho bọn mình hết nên bọn mình chả phải lo gì. Phòng ốc thì sạch sẽ, có nhà vệ sinh riêng, điều hòa, wifi đầy đủ. Chúng mình ở 2 người nhưng lúc bọn mình ra phòng đang full nên chị cho bọn mình ở phòng đôi luôn những vẫn không tính thêm tiền. Cả tiền phòng và tiền xe 3n2d chị lấy 600k, quá rẻ cho một cuộc tình 😂. Đến nơi chị hướng dẫn lịch trình đi chơi các ngày cho bọn mình luôn, vừa tiện đường vừa đỡ phải suy nghĩ nhiều🥰 Ngoài ra, chỉ cần ới lúc chị rảnh là chị đi ăn, nhờ chị dẫn đi mua đặc sản, đi chơi chụp ảnh siêu có tâm cho bọn mình luôn. Cảm tưởng như ba đứa bạn thân đi với nhau chứ không phải người lạ mới quen 2 ngày. Bọn mình còn nói nếu lần sau có quay lại đảo thì chỉ vì chị chủ và cảnh đẹp ở đây thôi chứ đi tàu say sóng sấp mặt 😭

𝑨̆𝒏 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈:


Chúng mình chủ yếu ăn cơm thôi ạ, tại có 2 đứa thôi á, chúng mình xem review thì thấy mn hay ăn ở quán chị Đại Hằng. Giá rẻ nhân viên thân thiện, chúng mình ăn ở chị Đại Hằng còn được discount í, chị chủ còn đáng yêu cực. Đặc biệt bữa nào chúng mình cũng ăn gỏi rong biển. Đi án bao nhiêu bữa là từng ấy dĩa 😂

Ăn hải sản thì chúng mình ăn ở quán Phát Hải gần cảng, đồ tươi ngon và giá cả cũng hợp lý. Nhân viên phục vụ hơi chán nhưng đồ ăn ngon nên chấp nhận hết. Đặc biệt đi Lý Sơn thì phải thử cua Huỳnh Đế, nhum biển bao ngon, nhưng đi 2 người thì nên gọi 1 con cua thôi, để còn thử món khác. Bọn mình bị tham nên gọi 2 con nên ăn không hết đồ

Mình đi LS thấy mn bảo bún chả cá là đặc sản, chị chủ chỉ cho quán bún Mỹ Lệ gần nhà nghỉ nổi tiếng nhất ở đảo, 2 đứa gọi 2 tô thập cẩm ăn thì siêu ngon, nước dùng ngon ngọt và đặc biệt siêu nhiều thịt chả, ăn no căng luôn.

Ngoài ra chúng mình còn ăn bánh xèo một bên quán cây bàng. Mọi người hay ăn ở quán cây bàng nhưng dầu mỡ nhiều quá nên chúng mình ăn quán bên cạnh. Giá rẻ giật mình chỉ 3k/c. Ăn 3 người hết 40k giật mình lần 2 


𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉:

Các địa điểm chính:Cây hoa giấy 50 tuổi - Cổng Tò Vò - Đỉnh Thới Lới, cột cờ - Hang Câu - Hải đăng Mù Cu - Đảo bé (cây Phong Ba - cầu bắc ra biển – Bãi Gần - 1 bãi gì đó chúng mình được dẫn đi ngắm san hô ạ)

hình ảnh
hình ảnh