Review homestay Vũng Tàu


Hôm thứ 7 vừa rồi gđ mình đi Vũng Tàu, thấy có nơi này cũng khá ok nếu đi đông người nên mình review lại để nếu có gđ nào đi đông đông thì tham khảo xem sao.


Địa chỉ: 112/42 Trần Phú, ngay Bãi Dâu - từ đầu đường vào trong cũng tầm 40-50 mét ( hic, quên hông xin số đt để lưu lại, nếu ai cần số để mình hỏi lại bạn mình)


Giá cả: 2.500.000đ/ ngày ( giá dịp cuối tuần, chứ còn trong tuần mình cũng không hỏi nên không biết) đối với căn nhà như hình - bao gồm phòng khách, bếp và 3 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng đôi và 2 phòng đơn... Như vậy có thể ở được từ 8 -10 người hoặc có thể hơn nếu như ngủ ở ngoài...phòng khách!! Còn nếu đi ít người hơn thì có thể thuê căn nhỏ hơn, chỉ có 2 phòng ngủ nhưng vẫn có bếp, phòng khách đầy đủ, giá đương nhiên rẻ hơn.


Nhà họ mới xây ( và hiện vẫn đang xây tiếp các nhà dạng nhỏ phía sau) nên tất cả đều mới tinh tươm, khu vực bếp có đầy đủ chén bát, dao, thớt để nấu nướng, ngoài ra có tới 2 tolet có sẵn kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm...Trước nhà có khoảng sân to vật vã, 1 bên là biển, sau lưng là núi, nhưng đi bộ ra biển hơi xa (tầm 40-50 mét), khi đi thì khoẻ vì xuống dốc, chứ lúc tắm biển xong mà leo lên thì phê lòi mắt luôn, vì vậy tốt nhất mọi người có muốn tắm biển thì kêu tài xế đánh xe chở cả nhà ra biển cho lẹ nhé!


Có quán ăn Hải Sơn ngay đầu đường, quán view sát biển nên có thể vừa ăn nhậu vừa tắm biển lun, bán đồ ăn rất ngon, hải sản tươi sống, giá lại rất ok không nói thách. Mọi người có thể mua hải sản ở chợ xóm Lưới hoặc ở 193 Trần Phú ( Hải Sản Mẹ Paul- họ làm theo yêu cầu và giao tận nơi), hoặc Tư Hà ( số 10 Hoàng Hoa Thám - cũng luộc theo yêu cầu và giao tận nơi) mang đến quán, thuê bếp để nướng luôn. Gia đình mình chỉ kêu đồ ăn trưa, còn lại đều mang đồ ăn ở ngoài vào và thuê bếp để nướng nhưng chủ quán vẫn vui vẻ bình thường!


Ngoài việc hơi xa khu vực trung tâm ( Bãi sau), thì mọi thứ đều rất tốt, thích hợp cho đại gia đình đông người, muốn quây quần ăn chơi tại chỗ.


P/s: Nếu quyết định ở khu homestay này thì nên xác định có xe riêng để di chuyển nhé, chứ như nhà mình hôm đi không thuê xe trọn gói mà đi xe của Hoa Mai, nên mỗi khi muốn đi du ngoạn ở đâu toàn gọi taxi, lúc về ngồi tính tiền taxi mà mún rụng rốn lun!!!