EM vừa từ Huế về ngày 25/8. Do du lịch huế tầng 5 bị khóa (em không biết bị làm sao) nên em đành tạo bài mới.
Phải nói là cả chuyển đi trộm vía rất tuyệt vời, nhìn chung thời tiết ủng hộ, con người hiền hòa mọi việc như ý. EM xin tóm tắt lại như sau:
1. Em ở Huế riverside boutique resort and spa >> đẹp, rẻ, phục vụ thân thiện, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Bể bơi sạch sẽ vì thấy thường xuyên dọn dẹp.kiki. bể bơi không hề có mùi clo.kuku. Cây trái xum xuê, có quy định không được tự động hái trái ăn. Em có ngồi tâm sự với máy chú làm vườn, chú nói nhiều người việt vào và tự động hái trái ăn. Nhưng mà em cũng k hiểu sao phải vậy vì sáng nào cũng có trái cây mới các em ý mang vào để tận phòng Tối trước khi đi ngủ có kẹo mè xửng và lá trang trí ghi "good night"..kik
2. Đi lại em đi taxi Mai Linh của 1 em trai tên Tín: có số điện thoại, em này rất nhiệt tình, ngoan ngoãn đưa đi đến hàng ăn rất ngon và rẻ. Đặc biệt em này chờ mà không tính tiền chờ và có khuyến mại trừ tiền cho em vì em đi rất nhiều ( dù em không nói gì) kiki. Trộm vía nhiều khi còn nhiệt tình trông giúp bé nhà em. Đến giờ vẫn thấy biết ơn bạn này rất nhiều.
3. Ăn uống: em có đi ăn ở Bà đỏ nhưng không ngon bằng bánh canh Nam Phổ ( em Tín đưa đi ) địa chỉ ở nguyễn công trứ, ăn chè hẻm (ngon, rẻ, k biết có bổ không)
4. May áo dài: đây là cái áo dài đầu tiên của đời em. EM may ở nhà may Minh Tân : nhìn chung đẹp, nhanh. EM may sáng nay thì trưa mai được lấy, đẹp không phải sửa giề, bay thẳng HN lun. công may rất chi là chim ứng cả bộ mẹ là 260k, 2 bộ bé tí là 160k/1b bộ,. Nhà chú may đã 3 đời. Nhưng có 1 điểm là chú không bán vải. em đến chú hỏi con có vải chưa. ôi sầu. Sang hàng bên cạnh. 1 đứa ngu shopping và trả giá như em đã chi ra 1,8tr/1 bộ vải mẹ và 500/2 bộ cho 2 bé. em thấy là nên mua vải sãn thì hơn vì chắc em bị cô bán hàng thịt luộc. huhu.
5. Đi chơi:
- biển thuận ân: em bơi ở anna mandra. tạm ổn, không có gì đặc sắc thấy, biển sóng dữ lắm (tại em đi đúng hôm biển động).
- Suối khoáng thanh tân alba: đường xa so với trung tâm mất 45 phút đến 1 tiếng. Suối nước ok, nhiều bể ngâm có cầu trượt cho trẻ em, có khu tạo sóng, bể bơi..., trò chơi cũng hay mà không chơi kịp.
- Đầm chuồn, em Tín dẫn đi, ngon bổ, rẻ, ngồi mát. hô hô. 3 người cả em Tín lái xe ăn toái loái, bế bụng đi về hết 700k. hô hô. mỗi tội đi thuyền ra đầm buổi tối hơi sợ.,
Còn gì thì em không nhớ nữa. kiki. Ai cần gì về những chỗ em đã đi cứ thông tin em nhé. em Cảm ơn. Bao giờ con em lớn em lại quay lại lần thứ 3 cho các con đi lăng tẩm cho biết. kiki
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1