Hi các mẹ, em vừa có chuyến đi Phan Thiết 4 ngày 3 đêm đáng nhớ, hôm nay em review lại để các mẹ cùng tham khảo đây ạ.


- Về Phương tiện: em xuất phát từ Đà Nẵng, đi xe khách Phương Trang, xe xuất bến lúc 6h tối, và đến 2h chiều mới tới thành phố Phan Thiết các mẹ ạ. Trên đường đi xe có dừng ăn khuya và ăn sáng đấy ạ. Sau đó mình thuê taxi về khu Sea Links. Taxi ở đó cũng không mắc lắm đâu ạ. Khi về thì mình lên sg và đáp máy bay về lại ĐN.


- Ở: đêm đầu tiên em ở Sea Links, vì tới trễ nên mình check in ks luôn, tắm rửa ngủ 1 giấc đến tối, đi ăn ở nhà hàng trong khu resort, rồi đi dạo dạo trong khu luôn. Sáng hôm sau dậy ăn buffet, mình rất ấn tượng với thức ăn ở đây, rất ngon các mẹ ạ, buffet đa dạng mà món nào cũng ngon cả J, ăn sáng xong mình đi tham quan resort và khu sân golf (bằng xe điện 100k/vé). Nhìn tổng quan thì khu này view đẹp, bể bơi ngoài trời ấn tượng, nhưng các khu ăn hộ biệt thư hầu hết không có bể bơi riêng. Trưa check out ks mình thuê nhà nghỉ Vườn Xoài, giá phòng là 220k/đêm, khu nhà nghỉ này khá mát mẻ, sạch sẽ, chủ nhà nhiệt tình, niềm nở…Mình ăn trưa ở nhà hàng Cây Bàng gần đó, set up menu 140k/người, đồ ăn gồm 8 món + tráng miệng, nhìn chung là nhà hàng mát mẻ, view nhìn thẳng biển, đồ ăn khá ngon, tuy nhiên điểm trừ là mấy bạn phục vụ không nhiệt tình và nhanh nhẹn cho lắm (hoặc do các bạn ấy phục vụ khách đoàn đông nên mệt..)


- Tham quan: Mình đi biển vào buổi chiều, thực tế thì biển ở đây không đẹp và bãi biển gồ ghề hơn biển Đà Nẵng nên mình cũng không ấn tượng lắm ^^. Mình đến Đồi Cát Mũi Né, còn gọi là Đồi Cát Bay, cái này thuê xe dịch vụ đi cũng được nhé (Sing cf, Hạnh cf, xe bus..taxi..) đến nhìn bãi cát mênh mông cũng ấn tượng lắm các bác ạ.Tiếp đến là đi tháp bà Poshanu cái này nhìn cổ cổ, cũng khá ấn tượng, nhưng nó không đẹp như trọng hình quảng cáo ^^ và hòn Ghênh, Hòn Rơm..khá đẹp ạ. :D


- Mình chủ yếu tự túc theo kiểu khám phá, tìm hiểu, vì đi 1 mình, còn các mẹ có đoàn hay trẻ thì đi tour ghép cho tiện cũng được nhé. Hì.


- Có điểm lưu ý là khu mình ở xa trung tâm tp Phan Thiết, thành ra có hôm tối muộn tầm 10h đêm, đói bụng mà đi dọc không tìm được quán bún, phở…nào hết, đành ngậm ngùi uống hộp sữa rồi đi ngủ. hic. Dọc ấy chỉ có quán nhậu hải sản thôi, nên các anh ưa nhậu thì tha hồ lựa chọn :D


các mẹ ai đi rồi thì vào đây bổ sung thêm nhé, ai chưa đi thì đọc xem như tham khảo ạ. hì. Em thì khá ấn tượng với chuyến du lịch tự thưởng này của bản thân. Mới vào cũng lóng ngóng lắm, cơ mà dò đường đi bằng google map, một vài chỗ đi taxi, xe đạp..nên cũng thấy vui vui. :)):))