Lang thang qua mấy cái Facebook đọc đc cái note này ^^ càng đọc càng thích, share cho những mẹ nào thích phong cách du lịch bụi như em nhé.


Cuối tuần theo phong cách "phiêu"


Không ngoa khi nói rằng cách Hà Nội 60 - 70 km có những địa điểm du lịch mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Sapa hay Đà Lạt ! Du lịch là cả một nghệ thuật !


Một trong những dẫn chứng điển hình cho phát ngôn đó là một điểm đến tưởng rất bình thường: Kim Bôi - Hòa Bình, cách Hà Nội 60 km. Khách đến Kim Bôi đa phần là ra suối nước nóng tắm bùn, sau đó làm một bữa nhậu và rồi lên đường quay lại Hà Nội.


Nhưng liệu bạn có biết cách con suối ấy 1 km, rẽ theo đường vào thôn xóm có có một ngọn núi hoang? Trên sườn ngọn núi hoang đó có một chiếc hang miệng rộng đủ cho một người khom lưng đi qua, lũ trẻ con vẫn thường chơi đùa trong đấy, đi qua cửa hàng luồn lách tầm 30m trong bóng tối, lữ khách thấy mình lọt thỏm trong một lòng hang đủ lớn cho 40 người cắm trại. Lòng hang rộng lớn, sạch sẽ và tuyệt đối cách âm với thế giới bên ngoài khiến du khách có cảm giác như mình đang lạc vào hang động của một môn phái nào đó trong tiểu thuyết Kim Dung. Trưởng đoàn du lịch của tôi đã tình cờ hỏi người dân địa phương được cái hang này và ngay lập tức cả đoàn mua rượu và cá tươi cắm trại trong hang. Tối hôm ấy, cả đoàn ngồi quây quần nướng cá, uống rượu trong hang núi mát lạnh, tuyệt đối cách biệt, không biết ngoài kia là ngày hay đêm. Cảm giác ấy rõ ràng là thú vị hơn nhiều so với việc tắm suối nước nóng, ăn một bữa cơm và ra về.


Một chuyến du lịch hay không cần phải đi dài ngày hay đến những nơi kì lạ như hang động trên kia, một người bạn của tôi đã mô tả những chuyến đi xả stress của cậu ấy như thế này. “Du lịch tốt nhất chỉ nên đi một mình hoặc 2-3 người và nên đi theo hứng, hứng một cái là phải đi ngay. Đơn giản lắm, chọn một buổi chiều trời man mát, đầu giờ chiều bắt một chuyến xe buýt lên chùa Thầy, không cần phải dừng lại chùa Thầy đâu, ở đấy nhàm lắm. Đi bộ men theo bờ đê về Sơn Tây ra khỏi đường cái sẽ gặp ngay một vùng đồng lúa bao la. Hai người, 2 cái ba lô trên vai cứ thế lang thang vào vùng cánh đồng bát ngát ấy, bên trên là bầu trời trong xanh rộng lớn, xung quanh là mùi thơm cánh đồng, tiếng chim hót, cảnh sắc thôn xóm và cánh đồng càng đi lại càng phê.


Đó là một cảm giác rất thanh bình khi bạn bỏ ba lô ngồi xuống bãi cỏ bên bờ mương, ngắm một đàn trâu bơi lội trên mặt nước mương đỏ ối ánh chiều tà, một đôi trâu cứ quấn quýt bơi mãi bên nhau không rời – hình ảnh ấy, thật hài hước, lại đẹp và lãng mạng không khác gì phim Hàn. Lúcđi trên con đường nhỏ đầy hoa dại cắt ngang cánh đồng, một người phụ nữ chở một đứa bé nhỏ đi qua, đứa bé bi bô bi bô “hôm nay con được cô giáo khen ngoan”, bà mẹ vừa đưa tay ra vuốt ve con vừa nựng nịu “ừ thế để tối mẹ nấu thịt kho thưởng cho con mẹ”, đứa trẻ sung sướng cười khách khách. Lúc đó, thấy mình tự do như một cánh chim trời. Đi đến tầm hoàng hôn thì quay về, bạn có thể vẫy một anh lái xe tải mặt mũi tử tế xin đi nhờ về bến xe buýt, hoặc cẩn thận nhưng rườm rà hơn là phóng xe máy lên Chùa Thầy kiếm chỗ gửi rồi đi bộ. Một chuyến đi như vậy trong tầm nửa ngày là đủ cuốn bay mọi căng thẳng và stress cho cả một tuần hụt hơi chạy dự án”


Phiêu lưu hơn một chút bạn có thể trải qua một cuộc hẹn lý tưởng tối thứ 7 trên đền thờ Bác Hồ ở vườn quốc gia Ba Vì, cách Hà Nội khoảng 2 tiếng xe máy. Đi 2 - 4 người là lý tưởng nhất, xuất phát từ tầm 2h chiều lên đến đỉnh núi sẽ kịp lúc ngắm hoàng hôn. Ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi cao, dưới chân là sông Đà uốn lượn, xa xa là vầng mặt trời đỏ ối từ tự lặn xuống sau đám mây ngũ sắc, đó là một cảnh trí vừa hoành tráng đến nổi gai ốc lại vừa bình yên. Vì là nơi linh thiêng có cảnh vệ trông nom, lại ở trong vườn quốc gia Ba Vì nên khá an toàn không sợ trộm cướp, bạn cứ thong dong mà đợi, đợi ngắm sao trên núi. Trên núi không có ánh đèn nên bầu trời đen mượt như một tấm màn nhung, trên nền đen thẫm ấy những vì sao hiện lên chi chít lấp lánh y như một tấm thảm kim cương khổng lồ, tuyệt vời hơn nữa nhìn từ trên núi xuống thành phố Sơn Tây thấy dải đèn thành phố hiện lên cũng ngoạn mục y như bầu trời, lúc ấy thật không biết có phải mình đang lơ lửng giữa 2 bầu trời sao hay không. Trải qua cảnh trí ấy với người mình yêu thật sự là một cuộc hẹn tối thứ 7 lý tưởng. Kết thúc cuộc hẹn trở về Hà Nội sẽ vào tầm 10h tối có thể vui vẻ chia tay nhau hoặc làm một bữa ăn đêm. Cái thú ẩm thực đêm Hà Nội này cũng rất đáng nói, nhưng cái đó sẽ lại phải tốn thêm một bài dông dài nữa.


Du lịch là một cách xả stress lý tưởng nhât là với những người làm việc dưới áp lực cao. Nhưng để có một chuyến đi vui vẻ thú vị gói gọn trong thứ 7, chủ nhật, rất cần đến một chút tìm tòi khám phá và sáng tạo. Rốt cuộc thì điểm đến không bao giờ quan trọng bằng cách đi. Thay cho những tour du lịch đắt tiền gói kín trong nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi, bạn hoàn toàn có thể tắm


Nguồn: http://www.facebook.com/notes/orangelife-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-tr%C3%A1i-cam/cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-theo-phong-c%C3%A1ch-phi%C3%AAu/243820545637649