Đi dạo phố cổ về đêm,thưởng thức cao lầu, mì quảng ,cơm gà..,may đồ lấy ngay hay du thuyền,thả hoa đăng trên sông hoài thơ mộng buổi tối là những trải nghiệm khó quên khi du khách đặt chân tới Hội An,mảnh đất từng là


'' thương cảng phồn vinh nhất Đông Nam Á ' này.


Ngày nào đó bạn du lịch nơi đây mà vẫn loay hoay,dự định làm gì thì nên tham khảo những gợi ý dưới đây mình xin chia sẻ chắc sẽ có ích cho bạn để hiểu hơn về con người và mảnh đất nơi này.


1.Đi dạo phố cổ về đêm.


Một trải nghiệm rất đơn giản phải không nào,với những người thích sự im lặng,ngắm cảnh thì thật là tuyệt vời.Bạn chỉ cần bước vào phố cổ đi dạo quanh những con phố,ngắm những ngôi nhà cổ,những phố đèn lồng đẹp lung linh huyền ảo về đêm,bạn ngỡ như mình đang lạc vào kinh đô của ánh sáng mà bạn là tâm điểm.Một bưc tranh pha đủ màu sắc với sự kết hợp của kiến trúc cổ xưa với hình ảnh dân dã của cuộc sống hiện đại sẽ làm bạn nao lòng không muốn rời khỏi.Hội An cồn đẹp hơn nữa khi không còn du khách cảm giác như là " chỉ còn ta với nồng nàn ",khi ấy phố cổ mới thực sự trở về dáng hình xưa trầm mặc vốn có của mình.


2.Thả đèn hoa đăng.


Bên dòng sông hoài thơ mộng yên bình đang trôi chậm chậm,bạn hòa mình vào và tô điểm cho con sông thêm lấp lánh bằng việc thả những chiếc đèn lấp lánh xuống sông ( nhớ ước điều ước nho nhỏ ;;)) hi vọng chiếc đèn hoa đăng sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho gia đình người thân.Bên cạnh đèn lồng thì hoa đăng cũng dần trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân Hội An.


3.Thưởng thức món cao lầu,mì quảng cơm gà,bánh mì...


Cao lầu là món đặc sản mà bất cứ ai đến Hội An cũng nêin thử.Nguồn gốc của món ăn này cũng rất là thú vị,khi xưa thương nhân tới nơi đây buôn bán họ vừa ăn món này từ trên lầu cao để vừa ăn vừa trông hàng nên từ đó món này hình thành.Một bát cao lầu ngon phải có cảm giác sựt sựt của sợi mì,đủ vị chua cay,chát chát của rau sống,đủ hương thơm của bát nước mắm,nước tương nước chan...Bạn có thể tìm quán ăn của quán bà bé ngay khu chợ đầu đường Trần Phú,quán ngõ 69 Phan Châu Trinh,quán Vườn Xưa đường Phan Châu Trinh,hay quán ở ngã tư Trần Phú giao với Hoàng Diệu,,.


Ăn bánh mì ' ngon nhất thế giới ".David Farley phóng viên đài truyền hình BBC viết về ẩm thực Hội An đã nhận xét : 'Có phải bánh mì Việt Nam ngon nhất thế giới' sau khi ăn bánh mì tại rất nhiều nơi đã thốt lên như vậy.Đúng vậy ở Hội An có nhiều tiệm bánh mì ngon và rất nổi tiếng và hay được báo chí nhắc đến như bánh mì Phượng -Phan Châu Trinh ,Madam Khanh - Trần Cao Vân,bánh mì bà Lành đường Cửa Đại hi vọng các bạn sẽ có bữa ăn nhẹ vừa ngon vừa rẻ.


Ăn cơm gà cũng là một món ngon mà bạn nào là tín đồ của thịt gà không thể bỏ qua nhé.Cơm gà Hội An ở đây được làm rất khác những nơi khác,hạt cơm vừa bùi vừa thơm với thịt gà luộc ra xé nhỏ ăn với rau thơm,dưa chua sẽ vô cùng thơm ngon sẽ làm bạn ngất ngây.Ăn cơm gà ở quán Vườn Xưa-Phan Châu Trinh,cơm gà Nam,cơm gà bà Minh ( giá tầm 25k-30k) vừa ngon vừa rẻ.


4.Thử bánh đậu xanh đặc sản Hội An.


Bánh đậu xanh Hội An có truyền thống từ lâu đời nhưng ít du khách để ý tới và thưởng thức,được làm từ đậu xanh nguyên chất,những hạt đậu xanh ngon nhất sẽ được chọn ra làm bánh.Bạn ăn thử sẽ có cảm giác béo béo của thịt làm nhân bánh,cảm giác giòn giòn mặn mặn,du khách gần xa ăn một lần là nhớ một lần là ghiền.Có thể mua bánh đậu xanh nguyên chất được làm thủ công 100% tại 23 Trần Qúy Cáp ( Tiểu La ) cũ đối diên chợ Hội An.......................................................................................................................................................


Hết phần 1.


Ý kiến đóng góp,để lại lời nhắn hay vui lòng inbox :https://www.facebook.com/profile.php?id=100009847417873



P/S :free tư vấn du lich nếu có yêu cầu gì...
=D>=D>=D>