Rất nhiều quốc gia trên thế giới thể hiện phong tục văn hóa phồn thực bằng những lễ hội thờ "của quý".



1. Lễ hội "của quý" ở Nhật Bản



Cứ đầu tháng 4 hàng năm, người dân Nhật Bản và du khách thế giới lại háo hức tham gia vào lễ hội “nhạy cảm” nhất hành tinh: Kanamara Kawasaki.





Lễ hội diễn ra tại Hachimangu Wakamiya Shrine ở Kawasaki thực sự là một lễ hội khác thường với hoạt động rước một đền thờ di động bên trong là tượng chiếc “của quý” khổng lồ màu hồng phớt hoặc màu đen bóngLễ hội truyền thống này được tổ chức từ thời Edo (1963 - 1868) nhằm khuyến khích sự sinh sản, mang lại sự hài hòa cho các cặp vợ chồng sau khi thành hôn. Gần đây, lễ hội này còn giúp nâng cao nhận thức phòng chống căn bệnh thế kỷ AIDS.





Biểu tượng của lễ hội này đương nhiên là hình “của quý" của đàn ông, từ chiếc kẹo mút cho tới những chiếc chiếc bút chì đều mang hình dáng của "cái đó". Lễ hội này có thể khiến nhiều bạn gái phải thẹn đỏ mặt nhưng lại rất thu hút khách du lịch ưa tò mò và táo bạo.





Những cây nến có hình dạng đặc biệt này là một trong số những đồ lưu niệm được bán tại lễ hội.





Để tôn trọng quyền bình đẳng giới, người Nhật tổ chức lễ hội “cái ngàn vàng” của nữ giới trước vài ngày so với đại lễ “của quý” phái mạnh.




Lễ hội “người lớn” của nữ giới trong tiếng Nhật có tên Hime-no-miya, bao gồm các hoạt động cầu nguyện, ẩm thực và phần hội vui chơi. Các bậc phụ huynh mặc diện cho con cái với ước nguyện trẻ em luôn khỏe mạnh. Họ thường uống rượu sake truyền thống với bia và snack.



Vào buổi chiều, người dân bắt đầu diễu hành trên đường phố. 40 người đàn ông sẽ vác hình tượng bộ phận nhạy cảm của phụ nữ đến đền Ogata, trong khi trẻ em sẽ mang theo những hình mẫu có kích thước nhỏ hơn.



2. Lễ hội ngậm… "của quý" của bò




Lễ hội Hunterville Huntaway của New Zealand mang người dân thành phố cũng như dân các thị trấn khắp New Zealand đến với 1 sự kiện có tính giải trí độc nhất vô nhị được tổ chức tại đường Bruce, Rangitikei, New Zealand.



Tham gia cuộc thi, các thí sinh phải chạy 50 mét với hai hàm răng cắn chặt... của quý của con bò. Họ sẽ chở một con chó trên chiếc xe cút kít, nhảy vào trong một chậu đầy nước và ăn 'ngẩu pín' bò.





Người dự thi sẽ phải chở những chú chó trên xe cút kít... (ảnh: bizzare)





Sau đó băng qua những chậu nước lớn. (ảnh: bizzare)





Và thưởng thức món ngẩu pín bò. (ảnh: bizzare)


3. Lễ hội "của quý" ở Hy Lạp



Mỗi năm, vào thứ hai đầu tiên của mùa ăn chay hay còn gọi là "Thứ 2 sạch sẽ", người dân thị trấn nhỏ bé Tyrnavos, Hy Lạp lại rộn ràng, phấn kích vì các mô hình “của quý".





Biểu tưởng sinh lực nam xuất hiện ở khắp mọi nơi tại thị trấn nhỏ trong mùa lễ hội. (ảnh: vice)




Vào dịp lễ hội, bạn có thể được ăn bánh mỳ hình “của quý”, uống từ chiếc cốc hình “của quý”, hôn những “của quý” bằng sứ, ngồi trên những chiếc ghế hình “của quý” và hát những bài hát về nó.



Lễ hội phồn thực kéo dài một ngày ở thị trấn với 15.000 dân gần thành phố Larissa, miền trung Hy Lạp, đánh dấu ngày bắt đầu mùa ăn chay trước Lễ Phục sinh, là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Hi Lạp.





Người dân và khách du lịch phấn vui vẻ bên cạnh những hình tượng "của quý" kích thước lớn. (ảnh: vice)



Lễ hội này nhằm tôn vinh Dionysus - vị thánh của rượu vang, sự điên rồ và say mê theo tín ngưỡng của người Hi Lạp.



Trước năm 1940, bữa tiệc "của quý” vẫn chủ yếu dành cho đàn ông. Những năm qua, dần dần có thêm nhiều phụ nữ và trẻ em tham gia, và ngày nay nó thu hút được nhiều du khách nước ngoài. Tuy nhiên, nhà thờ địa phương không thực sự ủng hộ lễ hội này.



Lễ hội này ít nhất đã 100 năm tuổi. Tài liệu đầu tiên về nó có từ năm 1898. Trong đầu thế kỷ 20, lễ hội Tyrnavos bị chính quyền lên án mạnh mẽ vì cho rằng nó đi ngược lại những tiêu chuẩn đạo đức của con người. Tuy nhiên, lệnh cấm không thể ngăn người dân Tyrnavos tổ chức lễ hội trong bí mật. Sau đó, ách cai trị độc tài tiếp tục khiến lễ hội bị cấm đoán cho đến năm 1980. Trong những năm gần đây, nó trở thành lễ hội lớn nhất và sôi động nhất ở miền trung Hi Lạp.



4. Lễ hội ăn tinh hoàn bò ở Mỹ





Lễ hội này được tổ chức tại bang Montana, Mỹ vào tháng 8 hằng năm. Lễ hội diễn ra trong 5 ngày nhằm “tôn vinh” món tinh hoàn bò. Những người tham gia lễ hội quan niệm rằng: tinh hoàn tượng trưng cho hai “viên ngọc” quý của đàn ông, đó cũng là nguyên do tồn tại lễ hội này.



Du khách đến tham gia lễ hội sẽ được tham gia nhiều trò chơi thú vị như thi xăm, vật, vẽ áo phông… . Đặc biệt là được tham dự cuộc thi ăn tinh hoàn bò chiên. Người ăn nhanh nhất sẽ nhận được những phần thưởng rất hấp dẫn.





Bữa tiệc tinh hoàn bò này được xem là một trong những lễ hội ẩm thực độc đáo trên thế giới. (ảnh: vice)




5. Lễ hội nấu tinh hoàn động vật tại Serbia





Là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức ở Ozrem, Serbia, lễ hội nấu tinh hoàn động vật đã trở thành niềm hy vọng của ngành du lịch nơi đây.Lễ hội nấu tinh hoàn được diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 29/8. Tại lễ hội, tinh hoàn của các loại động vật khác nhau như lợn, bò, các mập, kangaroo… sẽ được chế biến qua bàn tay khéo của nhiều đầu bếp.



Điều đặc biệt, những món ăn nấu từ tinh hoàn động vật được cho là có tác dụng kích thích ham muốn tình dục của con người. Do đó, nhiều người đến lễ hội với mong muốn được thưởng thức món ăn đặc biệt này.



Dù được tổ chức tại Serbia nhưng nơi đây vốn hiếm khi có những đầu bếp tài năng. Do đó, lễ hội nấu tinh hoàn động vật có ý nghĩa rất quan trọng. Lễ hội không chỉ thu hút được nhiều đầu bếp đến từ các quốc gia trên thế giới mà còn tạo cơ hội để những món ăn từ tinh hoàn trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới.



6. Lễ hội rước "của quý" tại Lạng Sơn, Việt Nam



Vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch, lễ hội Ná Nhèm của người Tày ở xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn) được tổ chức thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương về tham dự. Lễ hội Ná Nhèm trong tiếng Tày có nghĩa là “mặt nhọ”, đã phục dựng được 5 năm nay. Điểm đặc biệt của lễ hội này đó là lễ rước hiện vật tương trưng cho sinh thực khí của nam giới được gọi là tàng linh và "mặt nguyệt" tượng trưng cho nữ giới.





"Tàng thinh" là linh vật tượng trưng cho người đàn ông được làm từ gỗ, có chiều dài 1m, đường kính hơn 40cm và nặng hơn 1 tạ. (ảnh: danviet)


Trong lễ hội, các diễn viên tham gia đều bôi mặt nhọ với ý nghĩa nhằm đánh lạc hướng những linh hồn giặc, sẽ không còn con ma nào biết ai diễn lại hình dạng và thất bại của chúng trước dân làng mà bắt về gây tai họa, dịch bệnh. Lễ hội Ná Nhèm nhằm phát huy những nét truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa lễ hội của cộng đồng.





Trong lễ hội diễn ra nhiều trò chơi và các màn diễn tích thể hiện những câu truyện trong truyền thống văn hóa của người Việt xưa. (ảnh: kenh14)



7. Dương vật - thần hộ mệnh ở nơi hạnh phúc nhất thế giới



Bhutan là một quốc gia nhỏ bé nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Người dân ở đây có phong tục sùng bái "của quý" của đàn ông (hay còn gọi là linga).





Đi trên đường ta sẽ thấy tranh vẽ những chiếc dương vật khổng lồ hiện diện khắp mọi nơi, từ thủ đô Thimpu cho đến các làng quê hẻo lánh. Nhà nào cũng có tranh dương vật treo trên tường, ngoài cổng hoặc gắn một vài chiếc dương vật đung đưa dưới mái hiên nhà.





Ở Bhutan, linga ngoài được coi là biểu tượng sinh sôi, còn là linh vật có sức mạnh xua tuổi tà ma và giúp những người sống bên trong ngôi nhà trở nên hòa thuận với nhau. Ý nghĩa này xuất phát từ một truyền thuyết gắn với Phật giáo có từ thế kỷ 16. Thời ấy, tu viện Chimi Lhakhang ở cố đô Punakha do đại sư Drupka Kinley gốc Tây Tạng trụ trì.



Tương truyền sư Drupka Kinley có khả năng trừng trị tà ma. Một lần nọ, sư đã dùng sinh thực khí của chính mình để đánh bại lũ quỷ và biến chúng thành các thiện thần bảo vệ chúng sinh. Từ đó trở đi, dân Bhutan tin rằng sinh thực khí nam có thần tính trừ tà. Ngày nay, người ta tin rằng chiếc linga bằng gỗ nâu đồ sộ trong tu viện Chima Lhakhang là chiếc linga tổ, có sức mạnh cao nhất.




Dương vật là một phần quan trọng đối với đời sống của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này. Trong lễ đăng quang của Vua Bhutan vào năm 2008, hình vẽ dương vật được đặt ngay cạnh quốc kỳ của đất nước.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/bang-so-sanh-thu-vi-giua-nguoi-viet-va-nguoi-my-cua-nha-van-nguyen-quang-thieu-2201078/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/ly-do-khien-cac-nu-ty-phu-xinh-dep-tien-xai-khong-het-nhung-van-le-bong-2201354/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/mot-nguoi-dan-ong-chia-se-xin-dung-vo-nguc-tu-hao-la-single-mom-2198133/



Theo Vntinnhanh