Nếu chẳng thể dành 5 - 7 ngày đi du lịch thì đi đâu nhỉ? Quanh quẩn giải quyết 2 ngày cuối tuần với rạp chiếu phim, cafe, hoặc nằm ườn ra ngủ từ tối đến sáng rồi lại từ sáng đến chiều chỉ dậy để ăn thôi cũng chán.
Dắt xe ra, rủ thêm 1, 2 người bạn làm 1 chuyến đi bán kính cách Hà Nội từ 100km cũng phải là ý tồi. Đương nhiên là nhiều người sẽ bảo, đi có 2 ngày, chả bõ. Uhm thì đi dài ngày chắc chắn là sướng, là đã hơn rồi nhưng ít nhất "những chuyến du lịch ngắn" này cũng giúp bạn đổi gió và quan trọng là rất dễ đi, thích thì đi, không cần rày công đặt vé máy bay hay lên lịch trình chi tiết đến cả tháng trời.
2 cuối tuần vừa rồi mình đã có những chuyến du lịch ngắn như vậy, và cảm thấy là: Nó cũng tuyệt không kém những chuyến du lịch dài ngày trước đó.
1. Ninh Bình - Tràng An - Bái Đính - Đầm Vân Long
- Phương tiện đi lại: Xe máy, Ninh Binh cách Hà Nội khoảng 100km, đường đẹp nên phóng xe máy là thích nhất.
- Lịch trình:
Ngày 1:
Sau khi đủng đỉnh ăn sáng xong, mình và bạn mình phóng xe máy Ninh Bình. Đây đúng là thành phố của núi, hang động. Mình thì ở miền núi nên chả lạ gì với núi mà vẫn thấy đẹp quá, đúng cảnh non xanh nước biếc như tranh họa đồ luôn :v
Buổi chiều cùng ngày bọn mình đi thăm chùa Bái Đính. Vào đây mất 10k vé gửi xe máy và 30k/ 1 lượt xe điện lên đến cổng chùa. Nói chung là dịch vụ khá chỉn chu, nhưng chùa thì chỉ được cái to chứ không có gì đặc sắc. Sau khi leo rã cẳng chân chùa mới, mình hứng chí leo tiếp cả chùa cổ, mặc cho bạn mình ngăn cản,, vì đã đi là phải đi cho hết, bỏ dở về chắc chắn sẽ hối tiếc.
Buổi tối 2 đứa tìm chỗ ngủ loanh quanh khu vực Tràng An để sáng mai đi sớm nhưng k tìm được vì hết chỗ. Buồn cười nhất là cái đoạn lần mò vào homestay Chez Beo (thấy review trên mạng rất hay, kiểu sáng thức dậy giữa đầm sen, thơ mộng vô cùng). 2 đứa lần mò tìm đường, đi mãi, đi mãi trong đoạn đường ruộng bé bằng 3 bàn tay, đường thì tối om, 2 bên cánh đồng lúa, sợ vãi lúa luôn...mò mẫm cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến, lúc đến thì hơi thất vọng vì nhìn lụp xụp, xong lại còn khăn khố phơi lung tung...nhưng mà thất vọng hơn là nó cũng hết phòng =)) Ra bạn mình phán câu: Còn p cũng k ở, trông lụp xụp, toàn tây, mà cái bọn tây thì rất bẩn =))) k hiểu kết luận ở đâu?
Cuối cùng tìm mãi không được nên cả 2 quyết định k về tp nghỉ, mà khuyên chân thành các bạn là nên quyết định về tp ngay từ đầu, vì vừa nhiều phòng, lại sạch sẽ quan trong là cách Tràng An cũng có mười mấy km thôi.
Ngày 2:
Tràng An - Tuyệt Tình Cốc - Đầm Vân Long
Vì mục đích đi đổi gió là chính nên mình k tham, sáng mua vé thuyền đi Tràng An: 200k 1 người. Ở đây người ta sẽ gt cho bạn là có 2 tour: tour 1 đi lâu hơn, qua nhiều động hơn. Tour 2 đi nhanh hơn, động ít hơn nhưng đẹp hơn và quan trọng là sẽ qua phim trường đóng Kong. Thế là chọn tour 2
Tràng An ở ngoài đẹp hơn cả trong film, nước xanh biếc, hai bên núi đá cao sừng sững với hình thù, cây cối đẹp tuyệt vời rồi đoạn qua động phải chúi người, né trái né phải cũng gay cấn không kém chương trình Discovery là mấy =))
Đoạn qua mấy chỗ đóng film Kong, còn cảm giác như Kong đang bám trên mỏm đá nào cơ =)) chỗ film trường thì người ta vẫn giữa nguyên cảnh cả ngôi làng và tiếp tục thuê người dân đứng làm thổ dân y như trong film cho khách du lịch chụp choẹt. Thấy bảo đợt đóng film Kong, thù lao của họ cũng đc 800k 1 ngày, đóng mấy tháng liền...Nói chung cứ chê film đó nhưng mà dù gì thì nó cũng giúp đem lại nguồn lợi đáng kể đấy chứ.
Đi Tràng An xong về đi ăn trưa rồi chiều phóng xe qua Đầm Vân Long, Đầm Vân Long là địa điểm rất nhiều đôi chụp ảnh cưới, nhìn từ trên cao xuống cũng thơ mộng lắm, từng chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau rẽ làn nước, làn lúa...Nhưng mình chỉ đứng ngắm mà k mua vé thuyền vì mình thích thế :v
Ngắm được 1 lúc bọn mình phóng xe men theo con đê vào tận phía trong làng...trời đất ơi! cảnh ở đây còn đẹp gấp mấy lần khu vực đông ng kia, bãi cỏ xanh mướt trải dài bên dòng nước k biết suối hay kênh jh đó nước trong veo, lúc đó chỉ muốn có bộ bikini là phi ngay xuống tắm với đàn vịt :))
Tại đây, bạn mình đã có những bức ảnh dậy thì thành công xuất sắc.
- Ăn uống:
Đến Ninh Binh thì chắc chắn phải ăn thịt dê cơm cháy ròi và thực đơn 2 ngày của mình cũng toàn thịt dê luôn.
Dọc đường gần như 100% là các quan dê (trong đó bán cả gà và cá) nhưng thấy bạn mình bảo có quan Dũng Phố Núi là đặc sắc. Quán nằm dựa lưng vào núi, hướng mặt ra hồ và chắc là nổi tiếng nên dù k ở mặt đường nhưng rất đông khách.
Ngoài ra, mình nghĩ Ninh Bình còn có 1 đặc sản nữa đó là sung muối, đi ăn sáng, ăn tối quán nào cũng thấy có lọ sung muối chua chua, bùi bùi ăn kèm hay phết.
Tổng chi phí: ăn uống+ đi lại+ thăm quan + nghỉ ngơi chỉ: 900k 1 người, đi xong về nhà thấy bớt tù, tính tình thoải mái hơn hẳn :)))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1