Con vào lớp 1, thương lắm không quen cả ngày xa Mẹ và được ở nhà thoải mái chơi và được Mẹ chăm sóc. Cuối tuần ba quyết định cho con đi rừng với các chú bạn ba, con đã có ngày nghỉ vui bên bạn và được trải nghiệm với thiên nhiên, Mẹ vui nên up hình con khoe với mọi người về kì nghỉ cuối tuần của con.
nào ta khởi hành nè :)
dừng chân bên hồ :
đến nơi và vào rừng :
con và bạn đã khám phá ra con bọ và khoe với các cô chú :
cây cao thật cao và con thật nhỏ bé :(.
trưa rùi dừng chân măm măm thui :) :
ngủ trưa thui :)
xong bữa trưa nào ta di tiếp :
con là cậu bé dũng cảm nhất :) :
con kì đà này dài hơn con, nặng hơn con luôn đó nhen.:)):)):))
mệt rui ngả lưng thui :p;)
Con đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn đúng nghĩa, chiều ngắm hoàng hôn, sáng nhìn ánh bình minh được chạy nhảy đùa hái hoa, bắt ốc, lội hồ, rồi con sẽ trở về nhịp sống hối hả mỗi ngày đi học nhưng... kí ức tuổi thơ của con thật đẹp, ba mẹ luôn cố gắng cho con sống trọn vẹn tuổi thơ thật bình yên như thế con trai ah. Yêu con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn ơi, hôm nào cuối tuần rảnh sắp xếp đi chơi với gia đình nhà nobj nhé, welcom mọi...
Em đi hồ TA 1 lần, hồi bé tí xíu, giờ chẳng nhớ gì hết! Mẹ nó...