Tư nhỏ mình đã mơ ước được năm tay người mình yêu thường và lang thang ở thung lũng tinh yêu của đà lạt, lúc đó chưa có internet cũng chưa có mạng xã hội nên mình ko biết đà lạt đẹp như thế nào, chỉ tưởng tượng đó là một nơi có rất nhiều hoa và vô cùng lãng mạng
Giờ đã là 26 năm rồi, mình vẫn chưa được đến đà lạt và cũng chưa có người iu. Khi quen ai đó câu hỏi đầu tiên của mình là có thể đi Đà Lạt chơi không? chắc nhiều người trong số những người mình gặp nghĩ mình không thực tế, nhưng mình nghĩ đó là điều rất bình thường
26 tuồi không còn thơ mộng lãng mạng như lúc 16 tuổi, nhưng vẫn còn những ước mơ muốn thực hiện mà chưa thể làm được, hi vọng 1 nửa của mình sẽ sớm xuất hiện và nắm tay mình cùng nhau đi trên con đường ấy