Mùa nước nổi bao giờ cũng là mùa hay ho nhất trong năm, đặc biệt là ở Miền Tây Nam Bộ. Một mùa ngập tràn những đặc sản và đem lại nhiều điều kỳ thú cả về cảnh vật và thiên nhiên.


Mình là người rất rất may mắn khi có điều kiện đi khắp cả nước quanh năm, nhưng cứ mỗi mùa nước nổi về thì luôn luôn thích thú và năm nào cũng phải làm 1 chuyến từ Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang - Bạc Liêu- Sóc Trăng và cuối cùng là Cà Mau. Vô vàn các địa điểm hay ho như Đền bà Chúa Sứ, Chùa Dơi, Rừng tràm Trà Sư, Miệt vườn, Chợ Nổi....chờ mọi người khám phá nhé. Mình chỉ gợi ý cho mọi người đi thôi, chứ up ảnh và giới thiệu thì để topic khác, nhưng nơi này mình thường xuyên đến và thấy nó hay và đặc trưng nên giới thiệu mới mọi người.


Ai chưa đi thì đi đê, mọi người xem rừng Tràm Trà Sư nhé


Điện gió Bạc Liêu nhé



Đi lại thì tùy theo thôi, tự đi cũng được, qua công ty cũng được.


https://goo.gl/2TMKzz


https://goo.gl/2TMKzz