Mình từng đi chơi một vài địa điểm du lịch sau đây là một vài cảm nhận của mình nhé.


Mình thích tới Đại lải, cách hà nội không xa, ở đó cũng cảnh thiên nhiên đẹp, nơi ăn uống đẹp mắt và sang trọng, đặc biệt là nếu có điều kiện nghỉ ở trong những biệt thự trong đó thì rất tuyệt, cảm giác rất đại gia đó. Chi phí ở khoảng trên 3 triệu một ngày đêm, vé vào khoảng 4 trăm hoặc 5 trăm một người, giá ăn uống hơi đắt một chút, nếu trả thêm một số phí tham gia các hoạt động du thuyền, chơi gôn thì cảm giác cũng rất ô ka. Ở đó có thể tắm bể bơi tại biệt thự, tắm ở bãi biển nhân tạo khá đẹp mắt....


Mình cũng thích đi chơi ở Đà nẵng, hội an, nếu ai có thời gian đi luôn Huế thì ok, Mình thích ở một khách sạn, rồi đi ăn hải sản, có điều mình chưa tắm biển ở đó, nhìn sóng biển chiều tối khá dữ dằn, mình thích tận hưởng buổi tối đầu tiên với không gian riêng cùng gấu, vợ :) :) rồi mình thích di Bana hill vừa ngắm cảnh thiên nhiên, tòa lâu đài, tượng phật to lớn, dạo bước trên các đường xuống núi đẹp mắt, thử cảm giác đi cap treo, và chơ trò chơi ở đó, có cả trò chơi cảm giác mạnh.... Rồi thuê một chiếc xe máy đèo gấu, vợ đi tới bán đảo sơn trà trên con đường buổi chiều mát lộng gió, còn sợ mưa nữa :) ... hồi đó chưa tới bán đảo mà mới tới nơi có chùa linh ứng hay sao ý, có tượng phật bà to lớn lắm, cùng ngôi chùa với các vị la hán và thần thánh rất đẹp mắt, view ra xung quanh cũng rất đẹp. Rồi tiếp là đi tới Hội an bằng xe khách hay xe bus gì đó, tới nghỉ tại một khách sạn, buổi tối đi chơi phố cổ hội an nhiều lồng đèn thắp sáng cũng thấy không khí vui và lạ thường, dắt tay gấu đi ăn mấy món bên kia sông.... rồi hôm sau lại đi ngắm các chợ, làng nghề tìm hiểu vể đẹp hoặc mua đồ lưu niệm, ra vẻ mình cũng hứng thú mấy thứ thủ công mỹ nghệ lắm ý, thực ra là một người rất đơn giản mà :)


Mình thích đi du lịc tới Cửa Lò, ở đỏ rất tiện cho tắm biển, ở khách sạn ngay bên kia đường là biển rồi, ăn uống cũng cạnh biển luôn toàn là đồ bắt rãy tươi đành đạch. Đi tắm biển, ăn đồ khách sạn và ăn đồ nhà hàng bãi biển, nghỉ ngơi ở đó rồi đi dạo quanh khu chợ nổi tiếng mua quà mang về, và cả khoản ăn sáng là món cháo lươn đặc trưng nữa.


Mình cũng thích đi Cát bà, mỗi tội đi xa, mệt, ngắm cảnh và tắm biển thuận tiện... không có gì phải nói nếu bảo đảm an toàn thực phẩm, không có gì nói nhiều về nơi này vì ngồi ô tô ra đảo hơi mệt và bị ngộ thực phẩm hút chết ở một khách sạn 4 sao huhu :) nhưng cảnh ở đây khá ấn tượng.


Hy vọng mọi người có một sự tham khảo nào đó nhé :)