+ Ngày 1: Quy Nhơn – Cầu Thị Nại – Đồi cát Phương Mai – Kỳ Co – Tịnh xá Ngọc Hòa – Eo Gió – FLC Safari – Phật pháp Linh Phong – KDN Trung Lương.

Sáng dậy ăn sáng

Chạy thẳng từ trung tâm thành phố về phía cầu Thị Nại. Chụp ảnh, tận hưởng cảm giác yên bình ở đầm Thị Nại.

Chạy dọc đường QL 19B, đi một đoạn để ý phía bên phải có 1 đồi cát có hẳn đường đi vào khá rộng. Các công ty du lịch hay đưa khách qua đây, trượt cát từ trên đỉnh xuống rất thú vị.

Chạy tiếp đường QL 19B, bạn để ý bên phải có biển chỉ dẫn ra Kỳ Co-Eo Gió.

Di chuyển đi Kỳ Co bằng đường bộ hoặc cano. Nếu đi đường bộ thì có thể đi xe điện từ dưới cổng (140k/người) hoặc tự di chuyển lên đình núi, để xe trên đó (90k). Nếu đi đường biển thì tốt nhất gọi cho bên cung cấp dịch vụ cano ra đón cho đỡ phải tìm đường. Nhớ là hỏi họ xem hôm đó có ra được Kỳ Co không nhá, vì hôm biển động cano không ra được Kỳ Co đâu. Bạn có thể liên hệ anh Vinh: 0935 076 433 – 0164 566 1599 để đặt cano (không cần đặt trước đâu, buổi sáng hôm đi gọi trước chút cũng được).

Chơi ở Kỳ Co xong, di chuyển về Tịnh xá Ngọc Hòa và Eo Gió.

Di chuyển về phía đường QL 19B, ghé qua FLC Safari

Chạy tiếp đường QL 19B về phía Bắc để đi Phật pháp Linh Phong và KDN Trung Lương (2 cái này gần nhau, cùng 1 đường)

Di chuyển về Quy Nhơn

Tối đi ăn bún cá, cơm, đặc sản hoặc hải sản…

NOTE 1: Đối với những bạn di chuyển bẳng đường bộ ra Kỳ Co thì bạn có thể chạy đi Tịnh xá Ngọc Hòa và Eo Gió trước, đi xong ăn trưa tại khu Eo Gió rồi hãng đi Kỳ Co nha. Khu Eo Gió nhiều chỗ ăn trưa hơn chứ ở Kỳ Co ít và giá cũng cao.hi

NOTE 2: Nếu thích biển thì các bạn có thể ở lại Kỳ Co lâu hơn, hoặc đi thêm đảo Hòn Khô, bỏ qua Phật pháp Linh Phong và KDN Trung Lương.hi

+ Ngày 2: Quy Nhơn – Tháp Đôi – Tháp Bánh Ít – Chùa Thiên Hưng – Khu du lịch Ghềnh Ráng – Công viên biển Quy Nhơn.

Sáng dậy đi ăn sáng

Di chuyển đi Tháp Đôi ở đường Trần Hưng Đạo

Chạy luôn ra đường quốc lộ 1 để đi Tháp Bánh Ít và chùa Thiên Hưng

Trưa ăn uống ở trên đường hoặc về lại Quy Nhơn ăn.

Trở về khách sạn nghỉ ngơi

Tầm 3h di chuyển đi chơi ở KDL Ghềnh Ráng: Ghềnh Ráng, bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử, bãi biển Quy Hòa…

Chiều chiều về công viên biển Quy Nhơn, vui chơi, tắm biển.

Tối đi ăn cơm hoặc hải sản, đi chơi chợ đêm…

Chắc là sẽ còn khoảng nửa ngày nữa lang thang thành phố, ăn uống, mua đồ về làm quà… Các buổi tối thì đi ăn các đặc sản, món ăn vặt mình chia sẻ rất chi tiết mục các món ngon, đặc sản ở Quy Nhơn đó.hi