Nếu có được lựa chọn lại, t vẫn chọn đi một mình  có 1 cái dạng cảm giác thỏa mãn rất thú vị! sẽ có rất nhiều từ thích và từ cực kì ở trong bài này.


Về xe, t chọn đi xe Hưng Thành – nhờ Viettrekking book vé.  Theo lịch đi là 22h, nhưng hôm ấy cao su đến tận 23h xe mới có mặt ở số 1 Phạm Hùng. Xe Hưng Thành khá ổn, chăn ko bị hôi, điều hòa cũng ok. Lên đến Sapa tầm 3h sáng, ngủ tại xe đến 5r rồi ra bắt xe ôm về homestay. Tiền xe ôm là 20k 


T chọn ở Viettrekking, và khuyên các bạn nếu đi thì nên ở homestay. Ở homestay cũng có các loại phòng khác nhau để các bạn chọn cho phù hợp vs nhu cầu. Hầu hết các homestay đều ở những vị trí rất phê: đỉnh đồi, trong làng…nên tha hồ check in hưởng gió trời, săn mây. Còn khách sạn nằm dưới khu thị trấn, ít nhiều cũng dính xô bồ của thành thị. Mất công lên núi sao còn quay lại với phố phường làm chi 


webtretho


T đặt 1 giường trong phòng tập thể. Ở đây cực kì thích, về khung cảnh, về điều kiện sinh hoạt, về địa điểm check in, về nhân viên về con người ở đây. Mọi thứ làm mình có cảm giác rất tuyệt. Mỗi tội đồ ăn t cảm thấy ko ok lắm @@. Chát mà nó cứ kiểu giống dưới xuôi, và còn ít nữa.


Sau khi gửi đồ ở homestay t thuê xe máy và đi leo Hàm Rồng. Vé vào Hàm Rồng là 70k. 9h bắt đầu đi, 12h mới xuống đến đất.


webtretho


Sự sốc về giá cả đồ ăn ở đây bắt đầu khi t ăn 1 suất cơm trưa bình dân vs giá 40k(ở HN chắc chỉ 15k @@). Mọi người cần tham khảo địa chỉ đồ ăn ở đây . Ăn xong về homestay ngủ 1 mạch đến 2h chiều. Phần vì đi 1 mình thoải mái về thời gian, phần vì mệt.


Chiều t đi bản cát cát. có một sự tiếc nuối ở đây là t đã ko đi theo bản đồ hướng dẫn của người ta. Mới đi được 1 nửa rồi về, cứ ngỡ đi hết rồi mà lúc cuối nói chuyện vs 1 chị thì hóa ra mình mới đi được 1 nửa rồi về 


Đi hết Cát cát là hơn 5 rưỡi. Về tắm giặt nghỉ ngơi 1 chốc và đi ăn tối. Lúc sáng đi Hàm Rồng có quen được 2 chị gái Sài Gòn. Thế là 3 chị em đi ăn Thắng cố A Phủ. Không có 2 chị ấy thì chắc không ăn được thắng cố ) ở đây người ta toàn bán theo nồi- như nồi lẩu ấy, dành cho 2,3 người trở lên. 1 mình ăn chắc ko đặng )


webtretho


Ăn tối xong 3 chị em lòng vòng ra nhà thờ Đá chơi, đi dạo. Vì t đi vào ngày thường nên chẳng có chợ đêm, cũng chẳng có chợ Tình…


Ngày thứ 2 là ngày tuyệt nhất. Sáng đi Lao Chải, Tả Van. Lòng vòng ở 2 bản đến tận trưa mù. Lúc đầu định chiều đi Tả Phìn tắm lá thuốc người dao, nhưng đường sá xa xôi, định bụng ko đủ thời gian, hỏi qua mấy cô bán đồ lưu niệm ở Lao Chải thì cô có chỉ sang Tả Van tắm lá. ) Lại mò sang Tả Van. Tắm lá ở Dao Spa. Trà quế ở đây cực ngon. Mỗi tội chỉ phục vụ khách chứ không bán. Tắm xong thì cũng 1h, Có nhờ nhân viên ở đây làm cơm luôn, quá bữa còn mỗi mì xào vs cơm rang. CHọn cơm mà lúc ăn thì đây là đĩa cơm rang ngon nhất trc giờ đã ăn do 1 đầu bếp bất đắc dĩ cửa Dao Spa làm. Đấy, con người vs dịch vụ ở đây làm mình cứ có cảm giác mình được chiều chuộng hết mức có thể ấy.


Ăn xong thì lượn xuống khu đá cổ xem có gì hay không, cuối cùng chỉ vào được mỗi khu nhà trung tâm còn không đi xem được hòn đá nào +)


webtretho


2h chiều rời Tả Van đi Ô Quy Hồ ngắm cổng trời. Trên đường đi cảnh vật HÙng vĩ lắm, đổ đèo phê lòi webtretho:D Có rẽ qua Thác Bạc thác Tình yêu, nhưng chỉ nhìn ngoài ngắm thác rồi đi luôn webtretho:D cơ bản các thác ấy nó cũng to quá thể webtretho:D. Ô Quy Hồ cũng là địa danh cuối cùng t thăm quan ở Sapa. Tối về đặt cái bánh sinh nhật nhỏ, mời các anh em ở Viettrekking đón sinh nhật cùng  bất ngờ vì có 1 chị nữa cũng đi 1 mình cũng cùng ngày sinh nhật  xong còn được tặng quà nữa webtretho:D Đấy, con người ở đây cứ làm mình yêu như vậy đấy webtretho:D :d


webtretho


Ngày thứ 3 thì t dành cả buổi sáng ở homestay, nghỉ ngơi, ngắm mây nhìn núi rồi dọn đồ đi về  đi chuyến 10h, 5h chiều có mặt tại Hà Nội rồi.


Tiếc cái là: chưa được ăn lẩu cá tầm, cá hồi, đồ nướng…….May mà còn vợt được bữa thắng cố.


Đường đi lên bản đẹp lắm luôn, nhưng chỉ đi thế được thôi, không quay lại được Đường đẹp ở đây t nói là phong cảnh, chứ con đường của nó cũng nhiều ổ voi, ổ trâu lắm. Nhưng t con gái, lái xe ga vẫn đi được qua 2 ngày xuống bản thì nếu làm đánh giá chắc cũng vẫn ở mức chấp nhận được.


Thời tiết ở Sapa sáng lạnh, trưa nắng, tối lạnh. Không nắng thì thôi, đã nắng thì nắng vỡ mặt. Dưới Tả Van thì nắng như nướng thịt, Lên Ô Quy Hồ thì lạnh, rét run. Khuyên các bạn nên đem theo áo nắng & áo lạnh.


webtretho


Chi phí ở Sapa quá chát. Đối với t nó quá chát luôn í  hầu hết mọi thứ: từ đồ ăn, đồ sinh hoạt… có giá gấp rưỡi so với ở HN.


Tổng hợp chi phí:


- Vé xe giường nằm khứ hồi: 400k (nhờ Viettrekking đặt)


- Tiền phòng: 200k/2 ngày.


- Vé leo Hàm Rồng: 70k


- Vé vào Cát Cát: 50k


- Vé đi Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ: 75k


- Thuê xe ga: 120k/1 ngày + 50k đổ xăng


Một số khoản bắt buộc như vậy thôi  còn lại toàn phát sinh dựa theo nhu cầu của bạn thôi 


Nếu lần sau được quay trở lại, t đang nhăm nhe kế hoạch leo bộ Fansipang. Nghĩ thôi cũng thấy hay ho rồi.webtretho