Mình vừa có chuyến du lịch sapa 3 ngày 2 đêm về và quyết định chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm. Trước khi đi, bọn mình (3 đứa con gái) xác định phải >2 triệu/ người. Thực tế tổng kết lại bọn mình 1,6 triệu/ng. Và phương tiện di chuyển tại sapa của bọn mình hoàn toàn là ô tô 4 chỗ, 16 chỗ nhé. Khá là phù hợp cho các bạn thích khám phá nhưng đến lúc lười đi bụi bằng xe máy. Hoặc các bạn trong nam ra (trên đường đi bọn mình gặp khá nhiều các bạn trẻ nói giọng ngọt ngào nam bộ). Hơi dài chút mng chịu khó đọc nhé. Khác là cụ thể đó.


1- Về đi lại:


+ Đi từ Hà Nội – Sa Pa, bọn mình chọn xe Hưng Thành xe mới, giường nằm sạch sẽ khá ok. Các bạn nhớ đặt sớm để có chỗ ngồi tốt nhất và lưu ý mua vé qua các văn phòng giao dịch để có giá tốt nhất nhé (giá trên vé là 220k/ng). Thường thì nhà xe ưu tiên khách Việt, khách Tây to khỏe nên xếp lên giường tầng 2 hoặc cuối xe ý.


Số đại lý: 39 Cầu Giấy – 0989 294 294


287 Trần Khát Chân -0989 416 416


162 Trần Quang Khải – 0988 287 742


Sapa – 0988 287 630


Xe mình thấy đi qua tuyến Trần Khát Chân, Trần Quang Khải, BX Lương Yên, ,BX Mỹ ĐÌnh (Cái này cụ thể hỏi nhà xe nhé)


+ Đi lại trong Sapa, Lào Cai – Sapa


Bạn nào thích đi tàu thì có gợi ý xe 16 chỗ chở từ Lào Cai – Sapa (Sđt 0912660030/0974686389- nhà xe Hoàng Hải) Mình chỉ đi quanh Sapa bằng xe này nên chi tiết các bạn cũng nên gọi nhà xe 


Đi các tuyến du lịch Sapa nói thật là bọn mình khá may khi gặp anh này (anh Trung) ở quán cơm chị Tâm. Cái này mình sẽ chi tiết ở dưới nhé. Đây là sdt của xe anh ấy. 01242000099


2- Ăn uống: Nếu du lịch bụi giá rẻ các bạn có thể ăn ở quán Chị Tâm – 167 Thạch Sơn (cách chợ Sapa – chỗ đỗ xe khách lúc xuống ý 100m) với giá 35-40k/ suất no nê. Uống sữa đậu nành ngay hàng bên cạnh 5k/ cốc, sữa ngô 10k/ cốc, thơm ngon theo mình gần như ở nhà rồi.


Quán chị Tâm này do 2 anh chị ấy nấu chính. Mình thấy rất ngon. Các bạn không tiêu chí quán ăn phải như nhà hàng mấy sao mà chỉ chú ý chất lượng + giá cả thì đây là lựa chọn không ngoan.


Bọn mình 3 đứa + mời anh lái xe ăn cùng: 1 con gà đen nướng mật ong + 1 đĩa cá suối rán + canh khoai sọ nấu cải mèo ăn thoải mái + su su xào + cơm hết có 520k (Với 3 đứa đều chung cái cảm giác đi chơi mệt mà được ăn ngon vs no đã đời, vị khách kia thì ăn hết mấy bát cơm không biết có giữ ý gì không hehe)


Nếu không thích các bạn có thể chọn ăn lẩu cá hồi. Nhưng riêng ăn ở đây phải dặn và đặt a chị ấy trước để anh chị ấy lấy gà và cá về làm nhé.


Lúc bọn mình ăn ở đây lần đầu thì có anh ra chìa cho cái card taxi (chính là anh Trung mình nói ở trên). Đầu tiên bọn mình cũng sợ xe dù lắm ý, nhưng sau khi hỏi kỹ càng về giá thì mình phát hiện ra rẻ hơn rất nhiều so vs đi taxi nhé. Đi đến lần thứ 2 mình ms biết anh này là em rể của chị Tâm chủ quán cơm. ;)


Ngoài ăn ở đây thì theo đứa bạn mình đi trước nó truyền cho kinh nghiệm ăn tại anh dũng (69 xuân viên), hoa đào (33 xuân viên) (cái này chưa có review được tại toàn ăn ở chị Tâm hoặc ăn pizzs, mỳ ý đồ tây được Tây mời ở Sapa hehe)


Tối các bạn có thể ra khu ẩm thực để thưởng thức đồ nướng. Nhưng dân ở đây họ bảo chỉ nên ăn ngô vs khoai thôi, những thứ khác thì không nên ăn. Hix, bít thế nh them thì xứ 1,2 xiên chắc cũng chả sao.


3- Mua sắm:


Bài này mình viết chủ yếu phù hợp vs các bạn thích đi bụi giá rẻ nên mọi thứ đều rất vừa phải nhé. Khâu quà cáp này cũng thế à nha.


+ Hoa lan: Muốn mua lan xịn thì nên mua khi các bạn đi vào bản hoặc ở gần chỗ tắm lá người dao khu hang Tả Phìn ấy. Còn không nếu thích vác mấy giò trong thị trấn về chơi tạm.


+ Đồ thổ cẩm: Mua trong chợ là rẻ nhất. Có thứ mình mua xong giá bằng ½ giá ngoài chợ đêm ấy. Đi từ cổng chợ vào, các bạn chọn cửa hàng bán đồ thổ cẩm thứ 2 nhé. Mình mua của chị này nếu không giỏi mặc cả thì chị ấy chả nói thách mấy đâu.


+ Nấm, thịt trâu gác bếp: cái này chưa mua nên k bít


+ Hoa quả. Ra chợ đêm mùa này tha hồ mà ăn lê, mận, hồng giòn với giá khá hấp dẫn 15, 20, 25k/kg. Dù là được cảnh báo lê vs mận nhiều đồ trung quốc nhưng ăn hết mấy cân rồi vẫn thấy bình an. Phù, may quá!


4- Khách sạn:


Được giới thiệu trước là khách sạn mùa xuân thì ngay gần nhà thờ đá mà giá phòng lại rất rẻ khoảng 400k cho thoải mái 4 người/ đêm. Nhưng rốt cuộc bọn mình chọn đặt phòng trên agoda (không biết viết thế có phạm luật không hả Mod?) giá phòng 870k/ phòng 3 giường / 2 đêm. Phòng không ti vi nhưng tương đối sạch sẽ, wiffi miễn phí. Nếu các bạn đặt sớm thì có nhiều lựa chọn ưu đãi hơn nhé, bọn mình chỉ đặt phòng trước có 2 ngày thôi.


5- Địa điểm đi chơi:


+ Các địa điểm có thể đi bộ từ thị trấn: Cát cát (đang làm đường vs lại nghe nói phải đi bộ 2 ,5km nên bọn mình bỏ cuộc luôn dù anh xế đưa bọn mình đến tận đoạn đang làm đường), Núi Hàm Rồng, Nhà thờ đá, quảng trường, chợ tình Sapa (Người dân tộc thì ít, người Kinh thì 99%), loanh quanh chỗ đài phun nước chợ đêm.


+ Các tuyến tham quan mà phải thuê xe máy/ taxi:


. Sapa – Thác Bạc – Cổng trời – Suối Vàng – Thác tình yêu – Vườn Hồng


. Sapa – Bản Má Tra – Suối Hồ - Tu Viện Cổ - Hang Động Tả phìn


. Sapa – Bản Lao Chải – Bản Tả Văn – Cầu Mây – Bãi Đá cổ


Giá rổ như sau:


Nếu đi xe máy thì giá thuê xe 80-100k/ ngày chưa kể xăng xe


Nếu đi bằng xe 16 chỗ ngồi (bạn đọc lại phần đi lại ở trên nhé) giá 70k/ người/ tuyến không bao gồm vé thắng cảnh.


Nếu đi bằng xe a Trung, mà ông này thì nhiệt tình thôi rồi, có thể hứng lên thêm vô một số địa điểm nào đó tùy theo khách đi có vui vẻ như bọn mình không (hehe). Nếu các bạn đi 4, 5 người thì giá rẻ hơn so vs đi 16 chỗ ngồi đó. Giá các tuyến trên lần lượt là 350k/ 300k/300k (k hạn chế số người miễn sao nhét đủ cái xe 4 chỗ của anh ý – điều hòa mát lạnh lành lanh – xe dừng ở bất cứ view nào khách muốn). Nếu nhiệt tình ra anh ấy có thể bớt cho các bạn chút + giá tuyến có thể bao gồm một phần nào đó tiền vé tham quan. Cái này bạn gọi hỏi anh ấy trước khi lên xe nổ máy nha.


Giá vé các điểm du lịch tại Sapa


Núi Hàm Rồng 70.000VND


Bản Cát Cát 40.000VND


Bản Lao Chải – Tả Van – Bản Hồ 50.000VND


Bản Má Tra – Ta Phìn 35.000VND


Thác Bạc 10.000VND (k vào nên không rõ lắm)


Thác Tình Yêu 45.000VND


6-Mình gợi ý cho các bạn qua lịch trình của bọn mình như sau:


10h tối thứ 5 xuất phát xe khách giường nằm Hà Nội – Sapa.


3h sảng ngủ mê mệt đến nơi, thấy xì xồ tiếng dân tộc lại ngủ luôn trên xe đến 7h bắt taxi vào khách sạn (quãng đường 1,5km giá 30-40k)


Ngày 1: Gửi đồ tại ks (do 12h ms là giờ nhận phòng) đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ. Ăn sáng tại khách : sạn thì 35k/ suất mỳ bò hoặc bánh mỳ (bọn mình ở green valley 45 Mường Hoa), đi ngó nghiêng chụp ảnh nhà thờ + quảng trường và leo núi hàm rồng.


Một mẹo nhỏ cho các bạn nhé. Cũng vô tình do hỏi ngang ngó dọc mình được đi nhờ lúc đi xuống - khách sạn Hải Yến tầm số 1 Thạch Sơn gì ấy) ngay chân núi đi thang máy 9 tầng là từ cổng soát vé xuống đường. Không biết leo lên họ có cho đi nhờ không.


Đi núi hàm rồng phải hết buổi sáng về nhận phòng là vừa. Đi Sân mây, cổng trời, sau đó đi nhớ hỏi đường lối về có đi qua vườn hoa tam giác mạch và hoa cô tiên (quên mất tên rồi) rộng mấy hec ta đẹp toẹt vời mất thêm 20k/ng tiền vào vườn nhé.


Trưa ăn cơm 167 Thạch Sơn (bọn mình nghĩ đi xuống ngay 01 Thạch sơn cố đi bộ ai dè lặc lè mãi ms tới. Thôi các bạn đầu tư đi taxi cho đỡ mắc tội vs cái than). Đến đây thì gặp cái anh taxi nè.


Ăn xong về ks nghỉ ngơi, tận 3h bọn mình mới dựng nhau dậy gọi anh Trung taxi mặc cả giá rổ đi Sapa – Bản Lao Chải – Bản Tả Văn – Cầu Mây – Bãi Đá cổ. Bãi đá cổ theo mình chả có gì, nhưng đường đi ở đấy thì qua thung lũng mường hoa có nhiều đoạn ruộng bậc thang đẹp lắm. Nếu muốn xuống ruộng các bạn tạm hoãn niềm hân hoan chờ tuyến Má Tra thì thích hơn đó. Mình là mình kết nhất cái Cầu mây vs view ruộng bậc thang thôi.


Tầm 5h30-6h là về rùi nhé. Tối lượn quảng trường là ok


Ngày 2: Ăn sáng xong bọn mình đi xe 16 chỗ do lúc ấy thấy có vẻ kinh tế hơn, nhưng sau cùng mấy thêm vé thăm quan + việc chờ đợi đoàn lẻ 16 khách (đón khách, chờ nhau lúc về) nản quá (lại không được dừng những chỗ mình đột nhiên có hứng chup ảnh – đi nhanh như đi tour). Mình rủ thêm 2 anh chị và chiều bọn mình chọn đi xe taxi dù anh Trung kia.


Sáng: Sapa – Thác Bạc – Cổng trời – Suối Vàng – Thác tình yêu – Vườn Hồng (vì đi bộ khá mệt vs lại thác và suối nhiều nên các bạn tốt nhất đừng mặc váy xòe kẻo đến gần thác cứ phải giữ váy mệt lắm ý)


Chiều: Sapa – Bản Má Tra – Suối Hồ - Tu Viện Cổ - Hang Động Tả phìn.


Cung này bạn nào thích khám phá một là đi sâu vào khu suối hồ, hai là đi sâu vào hang tả Phìn. Nghe mấy nhóc dân tộc làm dịch vụ thuê đèn pin 20k ở ngoài cửa hang bảo còn có hồ cá nếu đi sâu 30 phút trong hang. Mềnh là mềnh sợ bóng tối lắm nên mặc dù mềnh háo hức nhất, đi sâu nhất cũng chỉ đi hết chỗ có đèn điện thôi (cũng k cần thuê đèn pin đâu)


Còn gặp được mấy mẹ địu bé dễ tính có thể nhờ họ dẫn xuống bản, họ cho vào thăm tận trong nhà họ, xem cách sống người dân tộc thế nào (mình thấy họ thả gà chạy trên đầu – cái này lại vs mình). Bạn có thể cho em bé đồ ăn hoặc ít tiền (không bắt buộc nhé). Theo mình nên thủ sẵn mấy bịch kẹo trong túi nha.


Với những bạn đan mê nhiếp ảnh, Tu viện cổ là một bối cảnh khá nhiều điểm để khai thác (ảnh mình chụp cũng k đủ đẹp k dám khoe huh u). Sau đó thì anh Trung này có tý hứng khởi còn dẫn bọn minh con đường mà chỉ vừa 1 ô tô, 2 con xe mà gặp nhau thì dê đen vs dê trắng mất. Đi một đoạn thì thấy ghi nội thôn Má Tra, ở đây bạn có thể xuống tận ruộng bậc thang, hay đứng nhìn đỉnh fanxipang chiều tà, thấy bóng cần cẩu đang thi công tận đỉnh núi mà vừa vui vừa buồn.


6h bọn mình về đến quán ăn. Trong lúc chờ cơm thì tạt vào chợ Sapa mua đồ. Ăn xong được taxi miễn phí về khách sạn. Cái này cơ miệng mình phải hoạt động từ trước ý (mà cũng buổi chiều tài xế đến muộn ^-^)


Tối hôm đó là tối thứ 7 nên có chợ tình Sapa cho toàn ng kinh. Các bạn nên mua hoa quả để mai mang về nhé.


Do một số lý do và cũng đi gần hết các điểm (có một số tiếc nuối nhất là k được đi đèo ô quy hồ) nên bọn mình sáng hôm sau đặt vé 9h về luôn.


Gợi ý cho các bạn tiết kiệm chi p hí: Các bạn có thể đặt khách sạn 1 ngày. Nghĩa là sáng t7 các bạn cố đi sớm về trước 11h (hoặc làm việc ksan để 2h chiều trả phòng), gửi nhờ đồ khách sạn, đi chơi đến 10h về rửa ráy qua và bắt xe về đêm.


Mình thích đi xe đêm vì không dừng mấy chặng như ban ngày, ngủ vèo một giấc là đến.


Trên đây là chia sẻ của mình. Bạn nào đi rồi mà có kinh nghiệm gì thì chia sẻ mình nhé. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, an toàn, tiết kiệm nha!