kinh nghiệm du lịch Huế - Lăng Cô - Đaf Nẵng - Hội An
Chào cả nhà,
Mình vừa đi 1 chuyến huế-lăng cô- đà nẵng - hội an vào cuối tháng 7 vừa r nhưng do bận quá h mới viết review đc. Chuyến đi này cảm ơn chị Đông (dongphamms) rất nhiều vì đã nhiệt tình tư vấn và book ksan giúp vchong mình mặc dù mình thay đổi kế hoạch liên tục. Mình xin tóm tắt lại như sau:
1. Ở huế nhà mình ở Asia. Ksan rộng rãi, đẹp khu trung tâm. Nhưng do trục trặc nên nhà mình phải đổi phòng đến 2-3 lần và cuối cùng đc ở phòng tầng 5 giường đôi đẹp chất lượng như phòng river view lun :)) nchung ở huế cũng k có gì nhiều nếu như các mẹ k có ý định đi thăm lăng tẩm như nhà mình. Nhà mình 2vc thôi nên thuê xe máy đi chùa Thiên Mụ, đi Huyền Không Sơn Thượng, đi đầm Lập An, biển Thuận An...
Ở đây có chn làm mình rất mất cảm tình với người Huế đó là chn 2 vc mình đi ăn bún bò huế, gọi 2 bát đầy đủ như bàn bên cạnh, thậm chí bàn bên cạnh còn gọi thêm 1 bát móng và 2 lon 7up. Lúc tính tiền mình có để ý họ trả có 75k. Nhưng đến lúc mình thanh toán, họ tính cho vc mình 2 bát đã 70k, chưa tính tiền nc chanh. Tất tần tật là hết 100k - đắt ngang hà nội mà ăn cũng lèo tèo k ngon. Địa chỉ là trên đường Lý thường kiệt theo cẩm nang của 1 chị nào trên diễn đàn ạ @@
1 kinh nghiệm nữa nếu các mẹ đi xích lô thì nhớ mặc cả. Vì xích lô ở đây mình thấy họ cũng toàn cố chèo kéo mình mua đồ ở mấy hàng họ đươc ăn hoa hồng. Nhà mình k mua bán gì nhưng nhìn chung cũng k thoải mái vì cách họ gthieu thuyết minh cũng đều muốn hướng mình tới chỗ mấy cửa hàng kia.
2. Sau khi ở Huế 2 ngày thì nhà mình đi xe Cúc Tùng ra Lăng Cô (mua vé ở Sinhcafe hết vé nên họ gthieu ra đây). Nhà mình ở nhà khách T26. Nchung là ở đây rất thích ạ, phòng ốc sạch sẽ, ngoại cảnh đẹp, bãi biển riêng... Nhà em ăn ở cả Việt Long và Bé Thân thấy đều ổn, giá cả hợp lí, hải sản tươi. Duy chỉ có 1 bữa mới đến nhà em ăn luôn trong ks vì ngại di chuyển. Đồ ăn đơn giản, k ngon nhưng giá khá mắc. 1 bát canh hải sản (gọi la hải sản nhưng lèo tèo 2 con nghêu), 1 đĩa thịt lợn xào cải, 2 con ghẹ khoảng 3-4 lạng, 1 dĩa trứng mặn như cho cả lọ muối mà hết gầ 400k ạ :'( dại dột k tưởng nên hsau p ra ngoài luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì năm ngoaid vc e cũng đi Đà Nẵng r nên cũng không đi Ngũ Hành Sơn hay mấy điểm tham quan quen thuộc nữa. Vc e...
hic, em đọc nhầm, sr chị ^^ chị review tiếp đi nhé! hì hì