Chào các bạn,


Mình không biết post vào đâu nhưng tạm thời mình post vào đây, ad move giúp mình vào khu vực đúng nhé. Mình có 1 kỉ niệm buồn khi lần đầu tiên du lịch Nha Trang, đó là mình dự định đến Nha Trang du lịch vào ngày mùng 2 tết và truớc tết mình có gọi điện thoại đặt phòng nhưng tất cả đều đã hết phòng. Mình có lên trang nhatrangclub.vn và gọi điện thoại cho những bạn đăng tin bán phòng, những người này bảo đều còn phòng(cùng là địa chỉ 378 Trần Phú thuộc Bộ Công An). Tuy nhiên, những nguời này yêu cầu chuyển khoản đặt cọc vào tài khoản cá nhân chứ không phải tài khoản của khách san, cho nên mình không chuyển khoản mà tới nơi rồi mới gọi và những nguời này đồng ý nhưng không đảm bảo còn phòng.


Và rồi, mình nghĩ lâu lâu mới có dịp đi Nha Trang nên đến nơi mới tìm phòng. Đúng 12h mùng 2, mọi người lên đường tới Nha Trang, khi tới nơi thì đã 23h30 và mọi nguời đều mệt mõi. Khi tới nơi(mình đang ở đuờng Trần Phú) mình có gọi điện thoại cho 2 nguời mình đề cập ở trên thì 1 máy reng nhưng không bắt máy, còn 1 máy thì reng được tiếng đầu tiên, còn tiếng thứ 2 thì ò í oe.


Sau đó, mình quyết định vào thẳng địa chỉ 378 Trần Phú hỏi thì không còn phòng, tất cả đều đã đặt. Tất cả quyết định đi tìm phòng, chạy ngược xuôi thì tìm được khách sạn tên là Em..ral..(không nhớ tên) có địa chỉ 15 Mai Xuân Thưởng, Nha Trang Khánh Hòa; lúc đầu chủ khách sạn nói 6tr cho 2 phòng gồm 6 người lớn, 2 em bé nhưng do đã qua 12h đêm nên giảm xuống còn 5tr và mọi người đồng ý vào ở. Chưa kịp ngả lưng nghỉ mệt, chủ khách sạn đã ra nói không giảm giá nữa mà vẫn giữ nguyên 6tr. Lúc này, cơn mệt mỏi kèm theo sự lật lọng của chủ khách sạn, mọi người không đồng ý giá này nên mọi người quyết dọn đồ đi. Chủ khách sạn thật là nhẫn tâm quá, nỡ lòng nào chỉ 1 tr mà để người già và trẻ nhỏ lang thang trong đêm. Sau đó, mình vào trang nhatrangclub.vn và tìm thấy 1 người đăng tin rồi gọi cho người này, người này đã dẫn gia đình mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, khuc vực này đến khu vực khác nhưng toàn là lừa đảo, không có dẫn vào coi phòng, người này lấy lý do là đã khuya nên mọi người ngủ hết. Haiz.


Cuối cùng, vào lúc 5h30 sáng mình cũng tìm được nhà nghỉ tại địa chỉ 46 Trần Phú, chỗ này thuộc nhà nghỉ Trung Ương Đảng với giá 5,5tr cho 3 ngày 2 đêm. Nhân đây mình xin cám ơn bác tiếp tân(mình quên hỏi tên) đã rủ lòng thương hủy bỏ phòng đã đặt của cò mà cho gia đình của mình vào thuê. Mình xin cám ơn bác rất nhiều.


Note:


0987940642 ------> gọi điện thoại liên tục, reng nhưng không nghe máy, sáng hôm sau thì giục gửi tiền mới đặt phòng giùm.


0946747775 ------> gọi tiếng thứ 1 reng, tiếng 2 thì ò í oe


0935.22.79.79-----> dẫn mình đi lòng vòng khắp phố mà không vào xem nhà, lấy lý do mọi người ngủ, có dấu hiệu lừa đảo, mọi người hãy cẩn thận với người này


Còn bên dưới là khách sạn lật lọng về giá cả, không có lòng thương người khi để người già trẻ nhỏ bơ vơ giữa đêm khuya


http://imgur.com/a/8tgVC


http://imgur.com/SqFYlB3


http://imgur.com/Xke5BsJ