SInh ra và lớn lên nơi miền Tây Bắc tổ quốc, nơi có thuỷ điện Sông Dà hùng vĩ, nơi có hoa ban trắng nở trắng đồi, vì vậy mẹ có tí tố chất mạnh mẽ của con gái miền Tây Bắc xa xôi,


Xa quê bao năm giờ trở về, mong giới thiệu với con yêu những cảnh đẹp quê mình, nơi mẹ con sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng mẹ trưởng thành ! Hoà Bình quê mẹ đó!








Dứoi sự hùng vĩ bao la của dòng Sống Đà và đường điện 500kv, mẹ dạy các con yêu phải cố gắng xây dựng quê hương tưoi sáng, theo gót những ngừoi con Hoà Bình làm nên lịch sử công trình thế kỷ , các con cố gắng phấn đấu nha,


Ngày về thăm Hoà BÌnh, mình cho các con hoà vào không khí thiên nhiên, dòng suối mát trong nơi mặt hồ in bóng, các con thích thú khám phá,,,,








khám phá cỏ cây hoa lá khiến các con thú vị lắm



chuyến đi mang bao điều bổ ích, những bài học nhỏ từ quê mẹ mang cho các con các kiến thức thực tế, góp phần thêm vào kho tàng kiến thức các con học được xây dựng quê hương đất nước!