Các mẹ ơi,lần này đi du lịch, mình muốn đưa cả ông bà đi, nhưng khổ nỗi, bố mình bị say xe kinh khủng, chắc chưa ai có thể say như cụ.Chỉ có ngồi trên ô tô đi từ Nguyễn Chí Thanh đến Lăng Bác thôi mà về cụ ốm cho gần 1 tháng, đứng cạnh cái ô tô cụ đã say rồi.Mà cụ thì rất có nguyện vọng để đi du lịch, mình thì chẳng biết phải làm thế nào.Vì đi từ HN lên NB thì khắc phục được, nhưng di DL thì lại phải di chuyển nữa chứ đâu có ngồi 1 chỗ đâu.Cụ thì cứ bảo, khắc phục thế nào cho cụ ko say.
Em nghĩ đủ mọi cách mà ko biết làm cách nào, các mẹ có hiến kế gì giúp em với ạ.Đa tạ các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình say xe kinh lắm nhưng giờ thì có thể đi bất cứ nơi đâu...
1/ Bao tử còn nước, dễ bị say xe.
- Không nên uống nước trước khi lên xe tối thiểu 4 tiếng. (mình thì mình...
- Ngậm gừng tươi và buộc miếng gừng tươi giã nát vào mặt trong...
1 - mang theo quýt, cam, lên xe lột ra ăn, ngửi, mùi quýt thơm & nhẹ nhàng, có thể át được mùi xe
2...