Mấy hôm nay thời tiết giao mùa, con bé nhà mình bị ho và sổ mũi. Mình bận phải đi làm nên không có thời gian đưa bé nhà mình tới bệnh viện nhi, mình biết là bệnh viện nhi mấy ngày nay trong tình trạng quá tải sợ phải chờ lâu.


Mình đã đưa con mình tới khám tại phòng khám riêng của 1 bác sỹ bệnh viện nhi trên đường láng. Mình cũng là người trong ngành dược, điều mình thấy ở đây là lương tâm và đạo đức nghề y, của 1 số bác sĩ nhi không đúng với lương y. khi bác sĩ chẩn đoán cho con mình kết luận là cháu bị viêm mũi họng cấp và viêm thanh quản. Điều mình thấy buồn cười là sau khi khám và kết luận xong vị bác sĩ đó đã kê thuốc và vào nhà tự lấy thuốc ra cho con mình. Mình cũng nhấn mạnh là mình là người trong ngành dược nhưng vị bác sỹ đó vẫn cố tình lấy thuốc bán tại nhà.Mình phải thanh toán cho con mình cả tiền khám và tiền thuốc 350.000 Đ.Không phải là vấn đề tiền nhưng đơn thuốc của vị bác sĩ đó kê thuốc kháng sinh và thuốc ho toàn hàng ấn độ và Thái lan . Đối với bệnh nhân nhi mình được biết phải được dùng thuôc tốt nhất của các hãng như diethelm...hay các dòng châu âu. Mình ko hiểu lý do nào hay lợi nhuận giữa vị bác sĩ và trình dược viên có hay không. Sau khi khám xong con bé nhà mình đêm nó vẫn sốt cao và ho nặng tiếng hơn. Mình thấy lo lắng quá sáng ngày hôm sau mình cho nó khám lại vị bác sĩ đó.Bạn biết ko vị bác sĩ đó trả lời là nó không sao phải sốt 3 đến 4 ngày nữa là đỡ và kê thêm 4 viên thuốc chống viêm của nội, và kêu mình thanh toán 120.000 Đ. Mình sửng sốt 4v thuốc vị bác sĩ đó tưởng mình ko biết 4 viên thuốc đó ở ngoài bán đắt nhất là 10.000 Đ bốn viên, thật kinh khủng, con mình ốm nên mình cũng cho qua. Nhưng đêm về con bé nó vẫn sốt 4 ngày liền, mình sốt ruột quá mình đưa bé tới bệnh viện và làm xét nghiệm Bác sĩ kết luận con bé nhà mình đã bị viêm phế quản nặng.


Mình kể câu chuyện của mình ở đây. Để các bạn nào có con nhỏ hãy rút kinh nghiệm từ trường hợp của mình,hãy tránh tới những phòng khám tư nhân nào tự bán thuốc và hãy xem trên nhãn mác thuốc sản xuất ở nước nào.