Du lịch tam đảo - hôm nay em muốn lên đây để chia sẻ về kinh nghiệm chọn nhà nghỉ khi đi du lịch tam đảo cho các chị em trên diễn đàn biết để tránh ạ.


Cả nhà tớ vừa đi du lịch Tam Đảo 2 ngày ở nhà nghỉ Tư Phương. Tớ viết ra đây để mọi người không bị lừa như tớ khi xem qua những PR ở Trên Mạng. Thực Tế nhà tớ và nhà một người bạn đến ở thì đây chỉ là một nhà trọ bình dân, không có nóng lạnh, không có quạt, không có điều hòa, không có tủ lạnh, không có cửa nhà vệ sinh, mùi hôi và khai bốc lên ở khắp phòng.... Chỉ là một phòng trọ cũ rích, được xây dựng từ những năm bao nhiêu không biết..........tất cả đều cũ nát, bẩn kinh khủng. Có ưu điểm duy nhất là ở trên cao, có tầm view đẹp trong cái khu du lịch tam đảo thôi. Ăn uống thì chỉ bình dân, nấu bếp củi. không có vệ sinh, bát đũa mốc meo, chỗ ăn uống như cái thời cửa hàng bao cấp ngày xưa các bạn ạ ..à, bà chủ tên Phương và cậu con trai chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, chém đẹp bọn tớ 500k/ phòng/1 ngày đêm. Hôm tụi tớ ở đã có vài gia đình chạy vội sang khách sạn khác thuê, bỏ cả tiền đặt cọc vì không thể ở nổi. Nói tóm lại thì tốt nhất là mọi người không nên nghỉ ở nhà nghỉ này. Nhà nghỉ này có lẽ chỉ phù hợp cho người dân lao động làm việc ở khu du lịch Tam Đảo nghỉ tạm với giá vài chục nghìn một người/ đêm.