e đã đi từ ngày 21-25/12/2013 ( đón Noel luôn) nhưng giờ mới có time report cho cả nhà
Đi: Nhóm 4 người, đi bằng Jetstar. Có bị delay 01 tiếng trước khi bay. Giá 1tr6 cho 2 người, vừa đi vừa về ( trúng đợt khuyến mãi mở chuyến bay của jestar hcm- phú quốc)
Sau khi đi về thì e khuyến khích là:
Khi đi thì nên đi tàu: đến rạch giá- có thuyền chở qua phú quốc.
Khi đi về thì máy bay. Vì ng dân ai cũng nói, phải đi tàu 1 lần cho biết là nó thú thế nào. E lỡ vê bằng máy bay, nên hẹn lần sau vậy.
Ở: lân la WTT hoài, nhiều điểm ở cũng ok
Sim Garden resort báo em 750k, bao ăn sáng
Sóng Xanh: 600k, ko bao ăn sáng
Minh Hồng, view biển, 600, ko bao ăn sáng
Tài Phong Tiến: 400k, ko ăn sáng, nhưng đón rước sân bay
Hà Nội Phú Quốc hotel: 1,200k nhưng discount đợt khuyến mãi 850k. ko bao ăn sáng, k đón sân bay gì cả.
Em chọn HN PQ Hotel đơn giản vì nghĩ là ng hà Nội đi làm kinh doanh xa thì thường service rất là tốt. Đây là kinh nghiệm đã từng đi HN và ở 1 số chỗ ở miền Nam. Đúng là khá khen vì phòng quá đẹp, có ban-con nhìn ra biển. Phòng ốc mới tinh, máy lạnh, nc nóng vu vù, và chủ nhà rất là ok.
từ phòng mình nhín xuống biển, bao la, bát ngát
Ngày đầu tiên đến PQ đến sân bay PQ international là 2h5', chúng ta bắt taxi: 190k ( 170k tiền taxi, 20k phí đường), nếu KS đón thì charge 170k thôi.
trên đường đi có đi ngang qua các KS, resort kể trên. HN PQ hotel rất gần với chợ Đem Dinh Cậu ( trung tâm)
Nghỉ ngơi và dạo 1 vòng chợ Dinh Cậu, chúng e ngóng các anh đi lặn ốc
Con ốc Dương to đùng, bỏ cho thương lái là 40k/ kg. xin để lại vài con mà ko cho :(
Tối đó chúng e đi câu mực, cũng chẳng có j vui lắm. Chẳng câu dc con nào. tour ghép 200k/ người, ghẹ 300k/ kg, nhum 20k/ con.
nói chung tối đó ko vui j lắm.
Sáng ngày 22/12: chúng e đi bắc đảo, vì mùa này bên Nam đảo gió biển lớn nên chúng e quyết định đi Bắc đảo. Và đây là 1 quyết định sáng suốt :)
Đường đi Bắc đảo đẹp.
biển trên bắc Đảo, bãi j em chẳng nhớ :)
Đi ngang qua nhà tưởng niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, tôm tích ở đây bán 250k/ kí, ko bao chế biến ( nhìn ngon, ko to lắm).
Ghé qua nhà hàng và cũng Vui nhất là dzụ mua đồ ăn lên hòn làm BBQ tự túc, chủ nhà hàng chở mình ra đảo ( deal từ 150k còn 100k/ 1 ng dc chở ra chở về từ đão), họ chuẩn bị đồ ăn và cho mình các dụng cụ chén bát, bếp...
bãi biển ở Hòn
Mực e mua 700k/ kg.Tôm tích 350k. Ngay đền
ghẹ là 280k/kg, gà 300k/kg, sò điệp và cùi sò j đó 150k/ phần
Đến đảo, chủ tàu cho mượn đồ lặn, biển Phú quốc cạn, và có rất là nhìu cá, tầm 2 ngón tay :) tụi em lấy cần câu cá bằng tay. bắt dc 1 con nek. ( cá mú hổ hẳn hoi đấy nhé). vui lắm
đây là cái thuyền tự chế của các em ở phú quốc, leo lên vào đi bắt Nhum. Dc cái em cho mấy chục con, ăn sống, ăn chín đủ kiểu :))
Đi về , đêm lại cafe, ghé chợ. Ở Phú Quốc đúng là ban đêm ko có j vui hết á :)
Ngày thứ 3,
Buổi sáng tranh thủ đi xuống làng chài Hàm Ninh, gió to, chẳng có j để xem. Mua mấy con cá ngựa ngâm chơi. Theo e thấy thì nếu chưa đi thì đi cho bik, ko thì ko cần thiết. Đồ ăn ở đây cũng tạm chấp nhận được. Ngày thứ 3 cũng là ngày chia tay 1 số ng trong đoàn nên với em, ngày thứ 3 là chán nhất. chẳng có j vui cả. Nên e ko tính trong lịch trình của em, coi như ngày hum nay bỏ. tức và tiếc :D
e dc các bác chở vào trong đất liền, vì cái cầu này xa lắm
Ngày thứ 4 ( tính ra là ngày thứ 3 nếu anh chị đi ) thì tụi em thuê xe máy đi Nam đảo. xe tay ga 160k-170k, xe số 120-130k. Đường khá là bụi và biển trên đường đi thì ko đẹp lắm.
Đến Nam Đảo, tụi e mua vé đi Hòn Thơm. Đi theo tàu thương lái, 30k/ người. Trên đường qua hòn Thơm là nhìu hòn lắm: hòn dừa, hòn rơi…
Hòn Thơm có dân sống khá nhiều, nhưng lại ko có hình thức du lịch nên k có quán ăn nào dc hết. Tụi e men theo biển, có thấy mực phơi nên mua 1 kg mực khô 600k và dc chủ nhà chiên cho 2 con mực 1 nắng để măm măm chóng đói. Trãi nghiệm cũng tốt
tàu reo, tụi e nhanh chân leo lên tàu, cứ đi ra đi vào là 5k/ lượt. ai dzè ra sớm quá, sóng đánh vào tàu, say sóng quá chừng
kinh nghiệm là khi nào tàu hú hú hú nhiều nhiều thì hãy ra. đợi lâu lắm.
Lại dừng chân ngay phà, có 1 quán cơm của 1 chú thượng tá công an đã về hưu, 2 vợ chồng nhà chú nhiệt tình lắm, chú đi mua giùm càng ghẹ tươi ngon, 120k/ kg. hấp cho nhóm ăn và chỉ tính tiền công 20k. Sao mà hiếu khách quá.
tầm 3h tụi em đi men theo ra Bãi Sao. Đúng là tuyêt đẹp. tiếc là ra chiều quá nên nước lạnh nhưng bù lại cát thì mịn và trắng đẹp quá chừng lun.
Đúng ngày Noel 24/12 nên dân tình resort quay nguyên 1 con heo.
Chạy ra Bãi Khem gần đó đi ăn, vừa ăn ghẹ xong nhưng nghe ng dân nói bãi Khem ngon, rẻ nên thòm thèm lắm. Quán ăn ngày thứ 2 mà cũng khá đông, ghé quán Gió biển vì thấy ng dân địa phương ăn đông.
Đúng là ngon: gỏi cá trích: 50k/ dĩa cho 2 người. Mực 220k/ kg, cá 70k/ kg. Nhớ là quán Gió Biển nhé mọi người
Ăn uống xong tầm 7h, chúng em lượn 1 vòng nhà thờ, đông lắm, vì nghe nói nhà thờ này là nhà thờ đầu tiên của Phú Quốc, 27 tỉ.
Lúc đầu chúng e tính là ở lại đó ngủ qua đêm rồi 25 về nhưng KS ở Phú QUốc đã đặt nên đi về trong đêm, khá là sợ vì đường vắng và có vài chổ chưa làm xong.
Sáng 25 trả phòng và về HCM
Chốt.
Thật ra PQ k có nhiều điểm chơi. Ăn uống loay hoay vài món
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
biển tháng 4 chắc là đẹp lắm đó. Thấy các mẹ WTT hay tư vấn ở nhà nghỉ Ánh Dương, chỗ...
Với bài viết của Bạn mình thấy rất hay và ấn tượng với nhiều bức hình đẹp mà bạn đã chụp và mình xin coppy vài hình là...