“
Để tiện cho mọi người biết về Nha Trang, và có thể tìm hiểu trước về thành phố biển này như thế nào. Em xin mượn cảm xúc một người ở xa để viết bài này, có gì Anh/chị em góp ý nhé”



Tôi đã có dịp đến với Nha trang vào mùa hè năm nay, trước lúc đến với phố biển này tôi đã dự định cho mình bao kế hoạch …nào là đi bằng phương tiện máy bay, tàu lửa, xe oto, thậm chí còn lênh đênh trên biển với chuyến tàu biển ngoài khơi. Qủa thật đến với Nha trang sao mà nhiều lựa chọn vô cùng, rồi ngày đi Nhatrang cũng đà đến gần, tôi không chần chừ mua cho mình một tấm vé đi bằng phương tiện máy bay. Sáng nay tôi dậy sớm, tâm trạng háo hức, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tôi sẽ tung tăng vui đùa trên từng con sóng biển Nha trang.


Lên máy bay, chốc lát máy bay vút lên không trung bỏ lại đằng sau những đám mây tráng xóa nhuốm một chút bình minh của ngày mới bắt đầu.


Tôi không sao ngủ được, mắt cứ nhìn qua cửa sổ, mong sao sớm nhìn được cánh sóng biển…con thuyền giăng lưới.


Loáng trong tầm mắt, tôi đã nhận ra qua máy bay…phía dưới là một màu xanh của biển, vô số nhấp nhô từng đảo nhỏ. Dần dần rõ hơn từng con đường, bờ biển với rặng dừa xanh. Tôi cảm nhận như đó là Nha trang, tâm trạng tôi lúc này thật vui…hồi hộp vô cùng.


Máy bay dừng hẳn, bước ra cửa, mới hay đây là Cam Ranh. Sân bay Cam ranh thật thoáng, không như các sân bay khác mà tôi đã gặp ở Việt Nam, không gian thật rộng bao bọc những đồi cát, vắng bóng những ngôi nhà.


Thì ra mới biết Cam ranh trước đây là sân bay của người Nga dùng để phục vụ quân sự, sau khi họ rút về và để không cho đến năm 2004 Việt Nam mới đưa vào hoạt động, bằng cách chuyển sân bay từ Nha trang vào và nâng cấp lên thành sân bay hiện đại có tần suất nhiều hơn.


Tôi lên xe buýt tại sân bay, giá mổi người hết 45..000 đồng. Xe 16 chổ thoáng rộng, phương tiện này khá đơn giản đưa rước khách tại ga về Nha trang. Lên xe về Nha trang, con đường sân bay có tên là đại lộ Nguyễn Tất Thành rộng và đẹp, hai làn xe chạy nối đuôi và được ngăn cách một khoảng đất rộng được trồng bởi các loại hoa. Cát trắng mênh mông lúp xúp những đồi cát nhỏ chạy dọc theo bờ biển, nhìn qua cửa kính xe … biển Bải Dài như một dãi lụa mềm dài vô tận, từng con sóng nhỏ trắng xóa ào ào lao xao hồn nhiên như đám trẻ con .


Chiếc xe quanh có theo sườn núi như đang vui đùa với biển, thật đẹp biển ở đây sao mà hiền lành và xanh thẳm, tận cuối tầm mắt chỉ thấy một đường ngang ngăn cách, và cảm giác bầu trời đầy nắng với biển xanh chạm vào nhau từ bao giờ. Bây giờ đã đến gần trung tâm từ trên đèo Cù Hinh thấp thoáng phía xa là Vinpea sừng sững như con trâu biển nằm ngủ, vóc dáng hòn Tằm uốn mình trong sóng biển trùng khơi. Nha Trang tuyệt vời bao quanh những hòn đảo lớn nhỏ im lìm dưới ánh nắng vàng tươi.


Qua khỏi đèo là trung tâm du lịch giải trí Hoàn Cầu, nơi đã từng đăng cai cho cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ 2008, vẩn còn dư âm cuộc thi bỡi những băng rôn còn phất phới trước gió biển, những ngôi biệt thự cao cấp thì núp sau những hàng cây xanh rợp phủ lên ngói đỏ.


Vâng…vậy là 36km từ sân bay đã về trung tâm thành phố Nha Trang, màu hè như đang sôi động rất nhiều, con đường Trần Phú thật đẹp chạy ôm theo bờ biển. Ở đây công viên dành cho khách du lịch là dưới những rặng dừa nghiêng bóng, đan xen vào nhau là hàng cây phi lao to được cắt tỉa thành những hình khối thật lạ mắt. Ấn tượng là những tảng đá to được các nghệ nhân tạo nên tác phẩm mang hồn của biển cả..mang sắc thái riêng của thành phố này.


Khách sạn ở đây tập trung các khu phố chính gần với biển như Trần Phú – Tuệ Tĩnh – Trần Quang Khải – Hùng Vương - Nguyễn Thiện Thuật – Biệt Thự. Gía cả phòng ngủ muôn màu muôn vẻ, tranh thủ mùa cao điểm thì phòng tăng lên gấp đôi…thế mà không đủ cho khách, vậy đấy Nha trang có sức hút lạ thường. Chỉ có ai đặt qua các công ty thì họa may có phòng ưng ý và giá được rẻ. Chất lượng khách sạn nổi bật ở đây như ….



Ăn uống quá phong phú…với những món hải sản cực ngon từ con ốc, tôm mực, cá tươi luôn làm cho du khách trầm trồ nhớ mãi. Lang thang trên những dãy phố vào cuối giờ tan tầm như Nguyễn Thị Minh Khai có đủ các nhà hàng từ cao cấp cho đến bờ bụi, ở đường này có Seafood , Ngọc Trai, Vọng Nguyệt, Vườn Xoài là những quán có sân vườn với các thực đơn tiếp khách sang trọng, giá hơi cao vì chất lượng cực kì đảm bảo. Ngồi xổm nhậu bình dân thì có nhiều quán chuyên bán Dê, Bò, Cầy tơ, gà quay, hải sản bình dân…nhậu náo nhiệt thâu đêm.


Xa hơn là bắt đầu từ cầu Trần Phú cho đến Bãi Tiên xa cả chục km về đêm sôi động nhậu Hải sản đủ các loại…đông đúc khách ra vào. Với khách du lịch như vậy là còn rẻ, còn dân Nha trang họ vẩn chọn cho mình những quán ăn theo giá địa phương…ngon bổ rẻ. Khá gần với cầu Trần Phú có con đường Tháp Bà, lối đi vào Tháp Bà một địa danh nổi tiếng Nha trang là vô vàn quán ốc. Tôi luôn đến quán ốc Long vũ vì nó nổi tiếng giá cực kì bình dân mà cộng đồng mạng kháo nhau và kéo nhau đến ăn. Quán không cao sang, thế mà chen chúc ăn đông kinh khủng. Ở quán Long Vũ luôn có đồ tươi vì là quán có người làm nghề câu mực, đánh cá, lặn ốc nên khi chế biến đồ ăn luôn tươi và thơm vô cùng. Đặc biệt món mà mọi người khoái khẩu là ốc luộc đủ các loại, con Nhum nướng, tôm hùm hấp, ghẹ nướng muối ớt hay gỏi hải sâm…giá thì rẻ …rẻ bèo.