Hôm bữa mới đi đảo Hòn Khô ở Nhơn Hải- Quy Nhơn. Cảm giác rất Yomost nên muốn chia sẻ với mọi người 1 địa điểm ăn chơi mới. Mình quên mang theo máy ảnh, lại không lấy hình từ điện thoại ra được, nên mượn đỡ mấy tấm hình trên mạng để mọi người ngắm. Những hình ảnh này cũng rất giống với nơi mình đạ đã đi. Không có khác thực tế đâu ạ. Lần sau đi nữa sẽ post những tấm hình mình tự chụp.
Mọi người xuất phát từ Quy Nhơn thì mất khoảng 45 phút để ra tới Nhơn Hải nhé, xe sẽ chở mọi người tới chỗ bãi để lên tàu luôn.
Sau đó tàu sẽ chở mọi người ra tới vùng biển có nhiều san hô để ngắm. Vì du lịch ở đây chưa phát triển nên vật dụng chưa được hiện đại lắm, mọi người nhớ mặc áo phao nhé, rồi sử dụng kính lặn và ống thở để ngắm san hô.
Sau đó mọi người ghé vào hòn khô để thưởng thức ốc nón hoặc các đặt sản ở đây. Tất cả mọi thứ đều là hàng tươi sống, làm tại chỗ nên mọi người chịu khó đợi 1 tý, sau đó sẽ được đền bù bằng bữa ăn cực kỳ tuyệt vời, rất ngon ngọt, ăn xong còn muốn mua về nữa. Mọi người cũng có thể yêu cầu ghé qua Hải Giang để được thưởng thức nhiều món hải sản hơn.
Sau khi ăn chơi thả ga thì mới chợt nhớ lại làn da ráng giữ gìn bao lâu nay. Nhưng với những gì đã trải qua thì hy sinh làn da 1 chút cũng không sao, nhìn làn da rám nắng còn hấp dẫn hơn í.
Tàu ra Hòn Khô
Địa điểm mọi người bắt đầu lặn ngắm san hô
Nước biển trong vắt chỗ bờ của Hòn Khô
Cầu gai hay còn gọi là con nhum - đặc sản Hòn Khô, nhưng mùa này hơi ốp, ít thịt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Món ăn...