Độc hành xuyên Việt với Piaggio Beverly, Happy an cm on road.
Một ngày sáng tháng 5 trời Hà Nội âm u, tôi quyết định xuyên Việt độc hành với chiến mã Beverly, lựa chọn trong các chiến mã độ của tôi thì Beverly nguyên bản phù hợp nhất cho toàn tuyến dọc hình chữ S thân yêu và cao nguyên Đà Lạt.
Trọng lượng 162kg nguyên bản + xăng khoảng 13kg + thiết bị ảnh 30kg + 10kg rượu vang + 4kg quần áo + trọng lượng bản thân 68kg. Chiến mã quan trọng cho sự an toàn xuyên suốt cuộc hành trình gần 3000km "một chiều". Mặt đường tuy lượn sóng ở nhiều đoạn, gió quẩn và gió xiên ngang nhiều nhưng rất vựng chãi, tốc độ bình thường 80km/h, các đoạn cao tốc là 115km/h, tốc độ vào cua từ 40 đến 70km/h, ổ gà khi cần thiết là khỏi tránh luôn. không có sự cố nào xẩy ra vì rất đầm và giảm sóc làm việc rất tốt, do là dòng xe touring nên yên rộng mút êm, tựa eo tốt và tựa lưng bằng ba lô.
Khởi hành 11h30 đêm, 6h30 sáng tôi đã tới Quảng Bình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, may mắn !