Nghe tiếng Bình Ba là một nơi hoang sơ, cảnh đẹp và người dân hiếu khách đã lâu, tôi vẫn mong muốn một lần được đến Bình Ba. Tuy nhiên, phải đến tận bây giờ tôi mới được đến nơi này nhân chuyến trao giải ảnh đẹp năm 2012, kết hợp gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh với nhóm nhiếp ảnh Cam Ranh mới thành lập bởi anh Thiện CR. Bình Ba là một trong những hòn đảo khá đẹp của Cam Ranh. Bình Ba có những bãi biển với những bãi cát trắng và những bãi đá có hình thù riêng biệt. Bình Ba chưa là một địa điểm du lịch nhưng đời sống của người dân trên đảo sung túc hơn so với những hòn đảo nổi tiếng khác như Nam Du hay Lý Sơn. Bình Ba nổi tiếng là nơi nuôi và cung cấp tôm hùm, ngoài nuôi các loại hải sản, người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt cá cơm vả cá nục nên các lưới đánh cá được mua loại dệt sẵn và may bằng máy may hiện đại không như các đảo khác đan lưới bằng tay. Một điều rất ấn tượng khi tôi tới nơi này là ý thức người dân về vấn đề bảo vệ môi trường tốt nên đảo rất sạch sẽ không bị tình trạng rác ứ đọng thậm chí xả rác xuống cả biển như những hòn đảo khác của Việt Nam. Tôi xin chia sẻ một số cảnh đẹp của Bình Ba do các anh, chị em trong nhóm sáng tác trong chuyến đi lần này.


Bãi biển Bình Ba với cát trắng mịn, sóng êm và rất sạch.



Phong cảnh trên đảo thật yên bình.


Photo by HathaSam Minh


Bình Ba có những bãi đá rất đặc thù


Photo by Hoàng Mạnh Tuấn


Bình minh trên đảo


Photo by Hoàng Mạnh Tuấn


Hoàng Hôn trên Vịnh Cam Ranh


Photo by Kiên Trinh


Một góc xóm chài trên Đảo Bình Ba


Photo by Kiên Trinh


Tuy chỉ có 2 ngày trên đảo, nhưng chúng tôi đã kịp khám phá hết hòn đảo này, từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn và đã có những trải nghiệm khá thú vị, được thưởng thức đặc sản tôm hùm và các loại hải sản rất ngon, đặc biệt được cùng đi chụp ảnh với các anh, chị em có cùng đam mê và sở thích trong không khí thân tình. Thật tuyệt!


HuyenHoang


Tháng 01/2013


(Bài có sử dụng hình ảnh của bạn: Hoàng Mạnh Tuấn, HathaSam Minh và Kiên Trinh)