Kính chào các mẹ!


Sau đợt nghỉ lễ cao điểm giỗ tổ, 30/4/2013 vừa qua mọi điều xấu tốt ở các khu du kịch đều đã bộc lộ. Em đề nghị các bác, các mẹ cập nhật thông tin về chất lượng phuc vụ nói và chất lượng khách sạn của các khu du lịch nổi tiếng để ai có nhu cầu có thể tham khảo ví dụ như Quảng Ninh, Cát Bà, Đồ Sơn, Sầm Sơn, TĨnh Gia, Thiên Cầm, Đồng Hới…..


Đi du lịch cảnh quan là quan trong nhất nhưng em ko đề cập tới nhiều bởi vì nhưng thông tin đó các cụ có thể tham khảo qua cụ Gúc rồi thì mới tới.


Vì vây tiêu chí đưa ra cho các mẹ đánh giá là nhưng trải nghiệm thực tế (chủ quan của mỗi cá nhân) để mọi người thêm thông tin tham khảo trên cơ sở người đi du lịch ở mức Bình Dân A hoặc Bình Dân A+ :))


Khuyến cáo cực kỳ quan trọng với các mẹ, các bác tự đi bằng xe riêng: về giao thông Nam Bộ, Lâm Đồng. Nếu vi phạm thà lạy van, xin xỏ dc thì dc, ko thì thôi, nộp phạt xanh chín tuyệt đối ko nên áp dụng cách ứng xử như ở các đô thị ĐẶC BIỆT….( gọi điện..tiền tươi..v.v đây chỉ là quan điểm cá nhân em thôi nhé) Nam Bộ giao thông ít bẫy bẩn hơn ở miền Bắc (ví dụ với em XXX 15-16 là loại ăn bẩn nhất, hèn nhất, ăn khỏe nhất, ko lỗi gì cũng vịn thậm chí kêu ko cài dây để bới lỗi khác….ko đc thì cho đi)


EM ko nói họ sạch hơn nhưng họ ăn kiểu khác….nghề nào cũng có vẹo riêng em ko đề cập


Đánh giá điểm nếu là người Bắc.


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi


2/ Chất lượng phục, dịch vụ, khách sạn/ giá cả


3/ Đồ ăn/ giá cả.


4/ Cộng đồng.


5/ Khuyến cáo (nên/ ko nên)


Quá chán với các khu du lịch biển của 14, 15-16, đặc biệt 36 em thử zô trỏng. Đợt vừa rồi (tháng 5/2013) gia đình em gồm vợ chồng, 1 con gái 3 tuôi có 1 tháng đi phượt Miền Nam và 1 khúc nam Trung bộ. Rất tiếc hoặc may mắn em tránh 2 đợt lễ nên ko có ý kiến.


Nhưng nơi em đã đi. từ 15/4 - 15/5/2013.


1/ Sài Gòn. 2/ Long An. 3/ Đồng Tháp 4/ Vĩnh Long


5/ Tiền Giang 6/ Đà Lạt. KS La Pinnett 7/ Nha Trang 8/ Mũi Né.


Sài Gòn :


Từ HN đi bằng VNA tới SG. Em ở Ks Le Pettit Paris 3* đường Lê thi Riêng, Q1. Giá 580k/đêm.


Ks này mới xây 3-4 tháng nên nội thất còn rất mới, khá đẹp với giá đó thì ko thể yêu cầu hơn nữa. Nằm ngay trung tâm, đi bộ 5’ là công viên Tao Đàn, 10’ tới chợ Bên Thành, 15 phút ra Bến Nghé.


Nhân viên lễ tân phục vụ nhiệt tình, hòa nhã, gọn gàng. Mấy chú lễ tân bưng đồ cho khách rất niềm nở, chủ động bê hành lý, mở cửa cho khách.


Đánh giá chung: 9/10 với 1 ks 3*.


Cảm nhận về SG đợt này: Giá cả ăn uống bình dân đắt hơn năm ngoái 15-20%.


Điều kỳ lạ ko thể hiểu nổi khi đi xe Bus số 65 lúc 13h ngày 11/5 từ Ngã 4 An Sương đến ngã 6 Dân Chủ. Suốt tuyến đường từ An Sương đến Cách mạng tháng 8 đường cực rộng 3 lần xe oto mỗi chiều ... lái xe chạy tốc độ 10-15km/h nhưng từ công viên Lê Thị Riêng (hình như quận 7) về đến ngã 6 dân chủ là đoạn đường rất đông, lái xe bus phóng như phê thuốc lắc, còi ầm ĩ, tạt, đè xe máy, xe ôtô khác cực kỳ nhiệt tình. Quãng đường đó em ngồi xe khoảng 1 tiếng, suốt hành trình lái xe khá vui vẻ, tốt bụng gọi to cho khách xuống đúng điểm cần (nếu dặn) và đón khách ở bất kỳ chô nào.....chỉ việc đứng vỉa hè vẫy. (điều này nằm mơ ở HN ko có và cũng ko nên có)


Giao thông ở những quận trung tâm SG thì kinh hoàng, hỗn loạn hơn trung tâm HN cả trăm lần nhưng ở những khu thưa dân cư thì tốt hơn HN (khu tương đương) hàng chục lần. Những khu mới phát triển thì như nhau. Có lẽ dân số SG đông gấp rưỡi HN.


Ăn uống bình dân SG khá phong phú và dễ dàng, dễ chịu. Điều may mắn cho dân SG nếu đi các tỉnh miền Nam về khía cạnh chất lượng đồ ăn, cách nấu nướng, giá cả vẫn ok chứ ko như dân HN mà bị sock như dân HN đi các tỉnh phía bắc.


SG muốn thuê xe máy ngoài có CMT fai có tiền đặt cọc tùy loại xe.


Long An (Tân An)


Tân An: EM ở khách sạn mà ở nhà người thân. Về cảnh quan du lịch chả có gì đặc biệt.


Về cộng đồng, con người thì rất hiền hòa, vui vẻ. Em đi xe máy quên chân chống 2 lần đều đc người đi đường zọt lên tươi cười nhắc rồi họ chờ mình xong thì mời cười thân thiện đi tiếp, em có cơ hơi nói cấm ơn và vui vẻ zọt ga. Điều này hơi khác HN thậm chí ngay cả với cá nhân em. Khi ai đó quên chân chống em có thể nhắc nhưng mặt mũi chằm vằm, chả chờ người ta gạt lại xong chưa em zọt luôn. Người đc nhắc hơi ngơ ngác, bối rối 1 chút vì chưa kịp cám ơn.


Đồ ăn rẻ hơn SG 30%, hoa quả nhiều - phong phú hơn SG và rẻ hơn 50%


Em đc dự 1 đám cưới quê và nghe kể lại. Nói chung là cũng linh đình, nhiêu khê, bày vẽ như miền Bắc nhưng hơn ở chỗ : Phải có hát nhạc sống mặc dù em rất ức chế khi ăn uống mà cứ bị nhạc thoi vào tai.


Giao thông Long AN ổn về mọi mặt ví dụ xxx đàng hoàng, chất lượng đường, thái độ người dân. Buổi tối xxx cơ động lượn như đèn cù, nhiều lắm


Tệ nhất là muốn đi xe chất lượng về từ SG-Tân An-SG thì khó vô cùng, Bus nhiều nhưng ko có điều hòa. Xe tốt của tư nhân ko ghé đây vì tuyến quá ngắn.


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan: 5/10


2/ Chất lượng phục, dịch vụ, khách sạn:……ở nhà người thân……


3/ Đồ ăn: 8/10


4/ Cộng đồng: 9/10


5/ Khuyến cáo: Nên đi phượng tiện cá nhân.


Đồng THáp: Từ Long An đi quốc lộ 62 đến Tràm Chim – Đồng Tháp khoảng 110km bằng xe máy. Đường xá mùa khô rất ổn, phong cảnh rất đẹp vì đi dọc bờ sông. Đi ô-to sẽ mệt hơn vì đoạn từ ngã 3 Mộc Hóa đi Tam Nông cứ vài km lại qua 1 cái cầu đang làm.


Khí hậu cực nắng nhưng vào bóng dâm thì ko ngờ mát mẻ lắm, miền tây Nam Bộ nói chung nắng tắt sơm, chỉ sau 15:30’ là tắt nắng, 17h là mát mẻ lắm rồi.


Tòa Nhà Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp ở Cao Lãnh là tòa Ủy Ban đẹp nhất cả nước mà em dc nhìn thấy từ bên ngoài.


Tràm chim: chỉ nên đi đoàn đông người hoặc đi ghép vì cổng khu bảo tồn, nhà nghỉ ko có gì để ngắm. Tháng 5 là mùa khô nên ko đẹp bằng mùa nước nổi.


Thuê 1 thuyền giá 500k/ 12 chỗ dc đi khoảng 1 tiếng ở Lô hình tâm giác nhỏ, gần nhất.


Có ghe lớn hơn, đi xa hơn, thời gian dài hơn khoảng 1200k.


Cảnh quan rất đẹp, nhiều chim, rộng hơn Trà Sư nhưng ít tràm.


http://i1140.photobucket.com/albums/n565/money_talk/DSC_3666_zps99c75f2b.jpg"/>


Khách sạn tại chỗ chỉ là nhà khách giống kiểu nhà nhà nước, nhà tắm ko cửa, bồn vệ sinh thì…..ko dám tả. Giá 250k có điều hòa, 150k/ ko điều hòa.


Mùa khô đỡ muỗi hơn nhiều mùa mưa. Muốn ăn uống fai gọi căng tin đặt trước họ đi mua về nấu. Em ko ăn ở đó mà ra thị trấn Tam Nông ăn. Đồ ăn vỉa hè, quán nhậu rất nhiều, rẻ lắm và ko quá tệ, chấp nhận đc. Người dân chân chất, nhiệt tình, ko có tý nào tư tưởng chặt chém


Chỉ nên sáng đi chiều về là đẹp nếu đu đường quốc lộ 62 thì phóng tẹt (trong luật) ko lo nhiều về bẫy của XXX


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi: 7/10 (mùa khô)


2/ Khách sạn: 4/10


3/ Đồ Ăn ở Tam Nông: 6/10


4/ Cộng đồng: 7/10


5/ Khuyến cáo: Ko nên tới nơi sau 15h vì lúc đó ghe ko muốn đi, nên ra Tam Nông tìm nhà nghỉ, đi đoàn đông sẽ đc ăn rẻ, đi chơi rẻ và nhiều hơn.


Vĩnh Long: Khu du lịch Vinh Sang – cù lao An Bình.


Với tây nam bộ thì ở đây tạm ổn về cảnh quan. Nét đặc sắc ở đây là con đường cực nhỏ chỉ đc xe máy từ thành phố qua phà vào khu Vinh Sang. Cảnh thuần chất quê mộc mạc cùng người dân sinh sống trên sông nước, rất hay!


Motel 280k/ đêm điều hòa mát mẻ nằm ngay bên bờ sông. Chấp nhận đc.


Ăn uống tậm ổn nhưng đắt gấp đôi so với trong thành phố.


Giao thông: Vào khu Vinh Sang nói riêng thì chỉ đi đc bằng xe máy, ghe. Đồ Ăn ở thành phố Vĩnh Long khá tốt, hoa quả rất nhiều và ngon, rẻ lắm. Đi phà từ thành phố qua Cù Lao An Thới rất đẹp, đường đi vườn trong cù lao cũng rất đẹp.


http://i1140.photobucket.com/albums/n565/money_talk/DSC_4084_zps5410ae9b.jpg"/>


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi: 8/10


2/ Khách sạn ở Vinh Sang: 6/10


http://i1140.photobucket.com/albums/n565/money_talk/DSC_3938_zpsf247bd66.jpg"/>


3/ Đồ Ăn ở Vĩnh Long: 8/10 nhiều thứ để ăn


4/ Cộng đồng: 8/10


5/ Khuyến cáo: Muỗi kinh, đi phà lúc mệt mà gió to là đứt đấy.


Phòng rất ồn vì điều hòa gắn trên tường gỗ.(nhìn ảnh trên sẽ hình dung ra dc)


Toàn tỉnh Vĩnh Long thì chỉ sợ bắn tốc độ, khá ít XXX


Tiền Giang (từ Vĩnh Long đi Phà qua Cái Bè, Cù Lao Tân Phong -Tiền Giang)


Em chỉ đi chợ Cái Bè và cù lao Tân Phong.


Chợ nổi Cái Bè thì cũng hay cho khách du lịch bình thường khoảng 3 tiếng, dài hơn là chán. Đi ghe ở bến tàu du lịch giá 250k/tour lượn chợ nổi rồi qua Cù Lao Tân Phòng thời gian khoảng 4h. Lượn chợ khoảng 1h sau đó qua cù lao, đặt đồ ăn, nghe đờn ca tài tử chào mừng, vào vườn trái cây


http://i1140.photobucket.com/albums/n565/money_talk/DSC_4405_zps2bceed40.jpg"/>


mệt, chán thì vào ăn. Ăn xong nằm võng nghỉ 15h lên ghe đi 10 phút thì về bến.


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi: 7/10


2/ Khách sạn: .....ko ở nhưng thái độ phục vụ tốt ở khu du lịch


3/ Đồ Ăn ở cù lao Tân Phong: 6/10 ( vì là tuor đưa tới nên hơi đắt)


4/ Cộng đồng: ........ko dc tiếp xúc nhiều.


5/ Khuyến cáo: Đừng có ra vườn buổi trưa, ngợp thở, nóng ko chịu nổi. Ko mua trái cây ở vườn, đắt hơn và ko ngon bằng ở chợ. Tiền Giang đc đồn là tỉnh bán tốc độ rất nhiều nhé.


Đà Lạt:


Ở đây ko có gì để nói nhiều vì thông tin quá nhiều rồi. Khách sạn La Sappinett giá 1800k/ đêm có ăn sáng và 1 bữa chính. Nhân viên fuc vụ thì ok nhưng chất lượng đồ ăn thì kém.


Ở đây nên thuê xe máy để chủ động đi dc nhiều nơi. Thuê xe máy dễ dàng, đơn giản giá 100k-120k tùy xe số hay xe ga.


Ở Đà Lạt vì địa hình nhiều đèo dốc nên XXX bắn tốc độc cực nhiều. XXX trong city còn đỡ chứ ra các huyện thì cực kỳ chú ý biển, bảng. Bản thân em đi Langbiang lúc về bị bắn tốc độ ở Lạc Dương mất 2800k tội 59/35, ko bằng. Xin „làm“ phạt tại chỗ gãy lưỡi ko đc, gọi cho người thân nhất định ko nghe, nhất định tạm giữ xe. Cuối cùng nhân nhượng vì khách du lịch nên cho xử lý trong ngày, nộp phạt tại Agribank nhé, ko ăn 1 xu.


Đắng ngắt và nhớ mãi!


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi: 8/10


2/ Khách sạn: 7/10 (khách sạn ok, đồ ăn trong KS theo set ko xứng với tầm 4*)


3/ Đồ Ăn ở cù lao Tân Phong: 6/10 ( vì là tuor đưa tới nên hơi đắt)


4/ Cộng đồng: ........ko dc tiếp xúc nhiều.


5/ Khuyến cáo: Đừng có ra vườn buổi trưa, ngợp thở, nóng ko chịu nổi. Ko mua trái cây ở vườn, đắt hơn và ko ngon bằng ở chợ


Nha Trang: Bus


Nha Trang em ở thành phố đêm khách sạn NHật Thành, đường Phan Bội Châu, cạnh chợ Bầu. Giá 450k/ đêm có ăn sáng. Thái độ phục vụ của nhân viên tương đối ổn. Ăn sáng dợ tệ, cafe instan chán kinh. Nhờ lễ thân gọi thuê xe máy hộ giá từ 100-120k/ ngày tùy xe ga hay số, thậm chí cho linh hoạt nửa ngày.


Ở Nha Trang nên đi qua cầu gần tháp bà Ponaga tìm quá ăn. Nha Trang ăn hải sản rất ngon và rẻ ko kém gì thành phố Phan Thiết.


Vinpearl land: 2 đêm....vì 5* nên ko có gì để chê. Nếu gia đình nào 3-4 người muốn ở thành phố Nha Trang giá 1,5t/ đêm thì nên vào vinpearl giá đắt gấp đôi nhưng dc ăn buffe cả ngày free, tất cả các trò chơi trên đâỏ dc free trừ golf, xe đưa đón từng bước. NHớ mang nước uống hay kem chống nắng nhé. KS bán 300k lọ kem chống nắng, 42k/chai lavie 0,5l. Bia tiger 60k/lon vì ngoài đảo nên chỉ còn tự cắn rang mà trả tiền.


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi: 9/10


2/ Khách sạn: 9/10


3/ Đồ Ăn : 10/10


4/ Cộng đồng: 8/10


5/ Khuyến cáo: Nếu đi tuor các đảo thì càng tới ít đảo càng đỡ mệt. Ai yếu mệt, ko nên đi thuyền tour, ăn bao nhiêu đồ bổ chỉ để nuôi cá hết.


Từ Đà Lạt về Nha Trang là 1 nhưng cung đường thơ mộng, đẹp nhất VN nhưng ko dành cho người say xe và phụ nữ. Đèo dốc ko cao nhưng tốc độ xe khá nhanh, liên tục cua nên người khỏe thì thích, người yếu sẽ ko có cơ hội ngắm cảnh.


Mũi Né: Hàm Tiến – Vĩnh Sương resort 3* giá 1100k/ đêm, có ăn sáng : Là 1 nơi đáng tiếc nhất cho suốt hành trình đi bụi của em.


Từ Nha Trang đi Mũi Né bằng bus hết 5,5 tiếng. 20h đi đến 1:30 sáng tới.


Gia đình em tới Vĩnh Sương resort giờ đó đúng là trái giờ thật, khó đòi hỏi sự đón tiếp chu đáo nhưng ko đáng fai nhận câu chào tròn lỏn, xấc xược của bảo vệ :“ heeyyyy…đi đâu, phòng nào?“ Gần 2h sáng nghe câu hỏi trống ko như vậy em lộn hết cả ruột nhưng mệt ko chấp, kệ bà nó em cứ đi tiếp vào lễ tân. 2 em lễ tân đang ngủ gà gật trên ghế ngái ngủ hỏi tên xong, vứt cái chìa khóa cũng cụt lủn „phòng 108“ rồi ngồi xuống lờ đờ nhìn khách. (những lễ tân đó những ngày hôm sau gặp lại thái độ lại ok) Vợ em tức quá quát „các cô đưa chìa khóa mà ko đưa đến phòng, ko chỉ fong cho khách làm sao tìm dc vào giữa đếm thế này“. Lúc đó có 1 chú bảo vệ lảng vảng trông chừng bị gọi lại vào vác vali cho em chứ ko có xe đẩy môm ko quên cắm cảu „lắm đồ thế“


Lên đến phòng ngã ngửa người vì giường có 1,4m ko nằm dc vợ chồng và f1, đó là phòng mà em nhờ người thân dẫn tour đặt trước đấy. Thội kệ, nghỉ đã mai tính tiếp.


Sáng hôm nay xuống nói, vì có người quen nên cho đổi phòng 2 giường đơn ghép vào nên cũng ok (ko bị phụ thu)


Đi ra ăn sáng: buffe như cho gà ăn. Đặc biệt có món sữa tươi. Sữa tươi ở đây nên hình dung là sữa đậu nành pha với sữa bò và nước, ko dám đụng tới. Các món các nói chung hổ lốn, bày nhày, dưa hấu cắt miếng còn vỏ đổ ụp vào 1 cái đĩa to nát bấy nát nhừ. Ruồi bay ngợp trời bâu kín 1 „bãi“ bơ đang chảy vì ko có cái đậy, ko lạnh.


Bữa sáng cũng xong gọi điện thuê xe máy. Chú cho thuê xe đem đến nơi , lại thằng bảo vệ hành mãi ko cho vào giao xe cho khách. Khi em ra đến nơi nó còn quát lác, chỉ tay bắt để xe đúng qui định (em đã nhận xong xe đâu mà để bừa dc)


Giận quá gọi quản lý xuống góp ý. Thằng quản lý tóc bóng mượt nói năng cũng cụt lủn, tròn lỏn ko có chủ ngữ vị ngữ…. „ở đây toàn khách tây, chưa ai phàn nàn gì“ Em thấy ngao ngán rồi. Về sau mới biết tình hình chung của toàn bộ các resort ở Mũi Né là vậy, quản lý toàn lũ người nhà cho tin tưởng chứ ko dc học hành hay đào tạo.


Đánh giá điểm:


1/ Cảnh quan, mục đích chuyến đi: 6/10


2/ Khách sạn: thiết bị, phòng ốc 6/10 ko quá tệ. Thái độ phục vụ chung: 3/10


3/ Đồ Ăn : 2/10


4/ Cộng đồng: 7/10. Cộng đồng người dân Mũi Né, Hàm Tiến, Phan Thiết ko làm du lịch thì rất vui vẻ, nhiệt tình


5/ Khuyến cáo:


Ko nên quá kỳ vọng vào bãi biển ở Mũi Né (Hàm Tiến) Bãi dưới nước rất nhiều sỏi răm, rất đau chân. Ko nên ở ks ở Mũi Né hoặc nên tìm chỗ nào tây quản lý hoặc nhưng ks nổi tiếng, đắt tiền hơn. Tầm 1000k/ đêm thì đừng hi vọng tốt hơn chú Vinh Sương này. Ai đã nghe ở Mũi Né có người bán hàng ko tiếp người Việt điều đó rất dễ hiểu và em tin là có thật với tâm lý chung các ks từ ngã 3 sealink về đến Mũi Né. Họ chỉ thích tây.


Ăn uống ở khách sạn thì ko nên, ra chỗ Bờ Kè ăn những món hải sản cao cấp như cua, ghẹ, tôm hùm nếu mà cả đc thì đừng vội mừng....dễ có thể ko dc ăn con mình chọn - nếu ko mà cả thì giá khá đắt.


Nhưng hải sản như sò, sao, ốc, tôm...thì đúng rẻ vì họ bán cân chứ ko bán đĩa, suất. Các mje đàng nào cũng đã thuê xe máy thì chạy cố chục km buổi chiều ra Phan Thiết ăn dc nhiều nhiều món lạ, rẻ và rất ngon 1 Ví Dụ:


http://i1140.photobucket.com/albums/n565/money_talk/DSC_7297_zpsb7077ee6.jpg"/>


Quán LyNa số 127 Phạm Văn Đồng, thành phố Phan Thiết. Quán rất đông khách, cô bán hàng khá nhanh nhẹn, hoà nhã nhưng đặc biệt ở chỗ, nhà em gọi nhiều món. Đồ ăn làm mang lên từng món 1 do thời gian chế biến. Khi cả nhà no lòi ra rồi vợ em hỏi chị còn món gì...cô ấy liệt kê 1 mớ và tươi cười hỏi lại chị có muốn mang ra nốt ko? Vợ em xin dc hủy thì cô ấy nói „em biết nhà chị gọi nhiều sẽ ko ăn hết nên em mới oder nhưng món ngon trước rồi chị cần em sẽ làm nốt“ EM ngớ người ra nếu ở chỗ khác thì họ sẽ làm hết ngay, cố bứng ra ngay món đã đặt và tính tiền đày đủ. Điều đó an ủi em chuyến du lịch Bình Thuận.


Trên đây chỉ là 1 số trải nghiệm riêng của gia đình em - em copy bài của chồng bên OF cho các mẹ tham khảo.


Chúc các mẹ có một kỳ nghỉ hè tốt đẹp!