Mùa đông đầu óc chỉ luẩn quẩn có chăn với đệm… đã có ai từng nghĩ sẽ đi biển mùa đông! Biển mùa đông đẹp lắm, không ồn ào nhưng da diết và thơ mộng.




Biển mùa đông… rộng bao la, không đường chân trời, không giới hạn…


Dài cả chục ngàn hải lý.



Đi biển mùa đông… dường như chưa bao giờ. Thậm chí trong đầu còn chẳng bao giờ có cái ý nghĩ giữa tiết trời lạnh giá mà lại đứng trước mặt nước mênh mông, để cho những con gió biển lạnh lẽo luồn qua áo. Thấy rùng mình, thà chui chăn ấm mà ngủ sướng hơn nhiều.


Có bao giờ đứng trước biển mùa đông


Anh hiểu được sự cô đơn trong cát


Biển mùa đông!


Người ta thường đi biển vào mùa hè tháng 6 , 7, 8. Lúc đó biển ấm áp và nhộn nhịp . Nhưng khi trời đã qua mùa đông. Đi biển mùa đông thực sự rất đẹp va lãng mạn nhưng không bơi được, cảnh biển lúc này thật sự là thiên đường với vợ chồng son hoặc những đôi lứa yêu nhau hay những tâm hồn thi sĩ. Thử tưởng tượng, trong cái se lạnh của mùa đông, những đám sương mù bay là là mặt đất và phía chân trời mặt trời đang toả những ánh sáng le lói, tiếng sóng biển rì rào...bạn thả bước trên bãi biển.


Biển mùa đông… rộng bao la, không đường chân trời, không giới hạn… Dài cả chục ngàn hải lý. Nước biển mùa đông trong veo khi nhìn gần; nhìn ra xa, con người sẽ thấy choáng ngợp bởi một màu xanh thẳm của đại dương bao trùm hầu hết mặt biển. Nước biển mặn chát như có hàng ngàn tấn muối đổi vào nhưng thực ra đó là tạo hoá của thiên nhiên..



Nước biển mùa đông trong veo khi nhìn gần; nhìn ra xa, con người sẽ thấy choáng ngợp


bởi một màu xanh thẳm của đại dương bao trùm hầu hết mặt biển.


Buổi sáng sớm, mình minh lên ....Từng cơn sóng nhè nhẹ vỗ về không tuân theo bất cứ một quy luật nào ..Sóng xô vào bờ , cuốn trôi đi cát , cuốn trôi đi tâm sự buồn và đưa trở về thanh thản. Biển lành lạnh, gió thổi nhẹ nhàng, những đám mây dần trôi, và tan dần khi nắng tới...


Buổi trưa lại về , những tia nắng hắt, len lỏi qua từng giọt nước mặn chát. Nước biển ấm áp hơn, cũng là lúc mọi người cùng nhau nô đùa trên cát chơi những trò chơi biển như canô nước , nhảy dù.. Cho đến 5h thì nắng tắt, biển lại bắt đầu cô đơn, chỉ còn một vài người đi bộ, trên những cơn sóng nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh của cát .


Biển cuối chiều đông, trời không xanh, không có mầu đỏ rực đổ xuống ngọn sóng vỗ bờ mà âm u một mầu trắng nhờ nhờ của sương giá, đại gia đình nhà giã tràng cũng nghỉ không se cát nữa mà cuộn mình trong cái giá lạnh của mùa đông. Ai đứng trước biển trong thời khắc này cũng sẽ cảm thấy mình mang tâm trạng của biển, cũng mạnh mẽ, giữ dội mà chơi vơi yếu đuối …



Đi biển mặc áo rét, quấn khăn quả là một điều ít ai nghĩ tới.



Hoàng hôn xuống, buổi tối bắt đầu, trăng xuất hiện in bóng mờ lên biển, soi vào cát, làm in rõ những dấu chân còn sót lại. Gío thổi mạnh, gió biển về từ biển mùa đông; len lỏi, rít qua cổ áo , làm người lạnh buốt. Thành phố bắt đầu lên đèn.


Biển mùa đông thật đẹp, bao la yên bình nhưng lại nhộn nhịp trong cô đơn… Biển tháng 12 thật buồn. Sự cô đơn của biển là trỗi về..Đơn giản chỉ là một từ " biển " nhưng từ ngữ này lại mang tới thật nhiều cảm xúc cho người đứng trước biển, nghĩ về biển. Biển có khi lại nằm trong các câu hát của ông nhạc sĩ họ Trịnh...


"Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về


Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya"


Gợi ý cho bạn khi đi biển mùa đông


- Nếu ở phía bắc, bạn có thể đi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cô Tô... lui vào đến miền trung có biển Của Đại, Mỹ Khê… đi biển ở miền Bắc hay miền Trung mùa đông trời lạnh, khoảng 17 độ trở xuống. Bạn ko nên đi dép. Có thể đi giày bốt cao cổ bằng da để ko thấm nước, đừng đi da lộn, mặc áo khoác ngắn hoặc dài đến đầu gối để không bị lạnh. Tuy nhiên bạn vẫn nên mang 1 đôi dép theo để có thể xuống biển, để cảm nhận cái lạnh của biển mùa đông rất thú vị.


- Nếu ở phía nam, mùa đông đi biển Phan Thiết, Vũng Tàu , Nha Trang... thì ko lạnh lắm, bạn có thể mặc bất cứ váy áo đi biển bình thường nào, sau đó khoác thêm áo khoác nhẹ, khoác len, hoặc quàng 1chiếc khăn len sợi mỏng cũng đủ ấm. Còn đi giầy hay dép thì tùy theo sở thích của bạn. Nhưng du sao cũng nên mang 1 đôi dép để có thể xuống biển lội nước.


Nguồn : yeu du lich