Hôm nay mình bắt xe dọc đường, gặp ngay tài xế du côn. Mình ko biết đường nên cứ nói địa chỉ, ko ngờ bạn ấy ko bật meter lên mà phán đến Phùng Chí Kiên 60K. Mình bảo sao ko bật meter, bạn ấy bảo ngon ơ "ngày tết ko bật".
Mình thấy có vẻ ko bình thường nên bảo cư bật lên, nếu đoạn ngắn quá em gửi anh thêm 20K. Bạn ấy ko đồng ý. Mình ko muốn đi xe kiểu thế nên bảo "thế thôi cho em xuống đây" thế là bạn ấy ko cho xuống. Sau 1 lúc giằng co xuống xe bạn ấy túm lấy mình hành hung. May mà ban ngày mình hô hoán, người đi đường dừng lại thế là bạn ấy bỏ đi. Mình thật sự rất sợ nên post lên đây để cảnh báo các bạn nữ đi taxi 1 mình nên cẩn thận gọi xe hãng hoặc uber grab, cùng lắm đi bus. Ko nên bắt dọc đường.
Kịp nhìn thấy hãng xe Âu Lạc, biển số 30A 880.55. Trông tài xế ko có vẻ côn đồ nhưng lại bắt nạt phụ nữ. Mọi người chú ý để ko gặp xúi quẩy đầu năm như mình nhé :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1